Các mẹ giúp em với,


Ly hôn là chuyện chẳng đừng, ko ai muốn nhắc đến cả. Nhưng hiện nay đúng là em bị bế tắc và nản quá, muốn tìm ít tia hy vọng, mau mau giải quyết chuyện rắc rối này.


Chả là em kết hôn quá vội vàng mà ko tìm hiểu kĩ (tiên trách kỷ hậu trách nhân, là do mình sai mình chịu), cưới chồng tháng 11 năm 2011. Tuy nhiên do nhiều mâu thuẫn, tình cảm lại không có nên em đã ly thân từ tháng 6 năm 2012. Chồng em (giờ gọi là anh X, chứ em ko muốn nghĩ là chồng nữa) hiện là sĩ quan quân đội trên Bắc Giang, có hộ khẩu thường trú tại Tp. Thái Bình. Còn em thì hiện sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Hồi năm ngoái anh X đã đồng ý ly hôn với em nên em nộp hồ sơ tại tòa nơi em cư trú (có tí người quen cho gọn), nhưng sau đó khi tòa gọi thì anh ta đổi ý, ko đồng ý ly hôn, cũng ko trình diện trc tòa. Hóa ra anh ta sợ ly hôn sẽ ảnh hưởng tới ls ý lịch và sự nghiệp lên lon của mình. Vậy nên thà cứ để em đóng vai "vợ" trên giấy tờ, nhất quyết ko ly hôn. Em lâu lắm rồi cũng ko gặp mặt hay có liên lạc vs anh ta nữa. Giờ em muốn nộp lại hồ sơ tại Toà Tp. Thái Bình - là nơi anh ta đki hộ khẩu, nhưng lại đc biết là nếu nộp đơn phương thì phải nộp tại tòa nơi bị đơn sinh sống và làm việc. Mà thú thật là em mới lên Bắc Giang có 2 lần, lạ nước lạ cái chẳng biết làm sao. Huhuh. Có mẹ nào giúp em với, cho em biết tòa Tp. Thái Bình có thẩm quyền gq đc ko? Hoặc không thì em có thể thuê luật sư giải quyết cùng em, càng nhanh càng tốt được không? Cứ sống thế này e bị ức chế bế tắc mà chết mất. Em đi lấy chồng, đến ngay cả quan hệ vợ chồng cũng chưa nếm trải, giờ chỉ muốn đc giải thóat, thanh thản sống 1 mình, mấy nữa nhận 1 đứa con, làm single mom cho khỏe thôi.


Từng giờ từng phút ngóng tin từ các mẹ. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.