Xin mọi người cho em lời khuyên trước khi quyết định làm lại từ đầu
Em sắp ly hôn với chồng, hiện giờ e vẫn còn bị mọi cảm giác với suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tưởng chừng như mệt mỏi đến kiệt sức. E và chồng kết hôn đã được hơn 3 năm, có một đứa con gần 3t. Gia đình chồng e rất ích kỷ, luôn muốn giữ cháu cho riêng họ, e có lúc cảm giác như một người đẻ thuê. Mẹ đẻ em sống có một mình nên e rất muốn được thường xuyên đưa cháu về chơi với bà, nhưng điều đấy thật khó khăn. Ba mẹ chồng e cung đã rất nhiều lần xúc pham mẹ đẻ e sau lưng e, va ít nhất 2 lần e nghe được. Chồng e cũng biết nhưng không hề lên tiếng mà lại muốn e phải nhẫn nhục. Nói về chồng,từ lúc mang thai đến khi sinh con, sau là gd chồng e vỡ nợ, rồi đến lúc cuộc đời nghiệt ngã bắt e mang căn bệnh ung thư gd cuối, vậy mà a ta vẫn không chịu đi lam và tìm cho mình một công việc, mọi tiền thuốc thang chữa bệnh của e, chăm sóc e lúc nằm viện là 1 tay mẹ e lo liệu, vậy mà bên gd chồng vẫn đàm tếu xúc phạm mẹ đẻ e, nói rằng e bị nvay cũng là do me e ở ác, nhưng trước mặt lại nịnh nọt mẹ e đủ điều, chồng e cũng biết điều đó nhưng a ta lai muốn e câm lặng chịu đựng, và cũng ko hề xót xa vợ con, vẫn đi chơi ko hề đi làm đỡ tiền thuốc cho me e, cũng không hề chăm thằng bé. Vậy là e quyết định ra đi. Đến bây giờ cả nhà họ xin e quay về, người chồng em xin cho a ta 1 cơ hội để làm lai, để tìm công việc, ma e đã chờ anh ta thay đổi suốt 3nam nay. Đây là lần đầu tiên e bỏ về nhà vì không thể chịu đựng được nữa, gd chồng thi không tôn trọng me đẻ e, coi e như người đẻ mướn,người chồng thì vô trách nhiệm.lười biếng và không có tiếng nói, Xin mọi người cho e biết quyết định của e như vậy là đúng hay sai