Xin lời khuyên của các chị về cách ứng xử với chị chồng
Em hay vào diễn đàn webtretho đọc các kinh nghiệm hay, hôm nay phải lập nick mới để hỏi các chị kinh nghiệm về cách ứng xử với chị chồng ( Nick hay dùng chồng biết nên không muốn dùng để hỏi ạ :D)
Chị chồng em sống gần nhà vợ chồng em( Nhà em chỉ có mẹ chồng và bác gái thôi). Nhà chị ý là tập thể nên bé, nhà em thì to hơn vì đây là nhà của bố mẹ chồng xây.
Chị chồng em cứ cuối tuần là sang nhà em ăn uống cả ngày, con cái 2 đứa thì nó cứ được nghỉ là lại mang sang nhà, bất kể ngày nào, kể cả hè cũng cho sang ở luôn suốt thời gian được nghỉ hè. Quần áo cũng thế hàng tuần mang sang nhà em để giặt giũ ( với lý do nhà ít nước). Tuy nhiên chưa bao giờ mua gì cho con nhà em kể cả món đồ chơi nhỏ, còn em thì cứ hàng năm đều đều mua đồ chơi, quần áo cho 2 con nhà chị ý. Sang nhà em thì chỉ biết ăn ngon, chê không ngon, yêu cầu mua này mua kia nếu hôm đó có ăn uống tươi, chẳng bao giờ đụng vào việc gì, kể cả rửa bát, mặc định cho e, mẹ chồng và bác em hầu. Quần áo mang sang 1 là giặt máy hai là giặt tay thì bác nhà em cũng phải giặt. Tóm lại chỉ biết sướng bản thân mình, không bao giờ em thấy mua cho mẹ chồng hay bác em cái gì, chỉ biết cả nhà bên em phục vụ nhà chị ý thôi ạ.
Tuy nhiên giữa em và chị chồng chưa bao giờ to tiếng hay nói gì nhau, nhưng trong lòng em thấy khó chịu lắm, chẳng nhẽ em cứ phải chịu đựng phục vụ nhà chị chồng suốt như thế? nhiều lúc không muốn bon trẻ con nhà chị ý sang vì muốn nghỉ ngơi mà không được, hè rồi tết cũng không thoát. Nếu em thể hiện thái bộ khó chịu thì lại mất đoàn kết gia đình, chứ nói thật em chẳng có tình cảm quý mến gì với chị chồng.
Các chị cho em lời khuyên để em chấp nhận chuyện này vui vẻ nhé!