hôm nay e mệt mỏi quá , lại gặp a trêu tức e ,a thừa biết e ko phải vậy sao a vẫn cố tình nói ,để rồi e đánh a ,e lại thấy hối hận vì những gì mình dẫ làm ,e căng thắng lắm ,suốt ngày ở nhà trông con ,rồi gặp chuyện gia đình a nữa ,a có biết e chịu đựng thế nào khi sống ở gia đình nhà a ko ,đối với a nó chả có gì ,nhưng với e thì khác ,a biết e nóng tính đến mức nào rồi ,mỗi khi nóng e như 1 người đàn ông vậy ,sẵn sàng choảng nhau ,e buồn và mệt mỏi , e sắp biến thành con người khác mất thôi ,e chẳng còn muón nói chuyện với a nữa , nếu ko vì a làm hoà thì hôm nay e quyết tâm li dị với a ,bây giờ đầu e đang choáng váng ,mọi thứ xoay vòng vòng ,e muóon nằm thiếp đi nhưng lại ko có ai trông con cho e , nghe tin thằng bé suy dinh dưỡng mẹ a bay sang thái liền , 1 tháng mới về ,còn bố a thì chẳng chơi duọwc vói cháu dược 1 tiếg ,mọi thứ e điều phải gánh hết ,có gì cũng đổ lên đầu e hết ,a chỉ như thẩm phán ,phán tội e 1 cách lạnh lùng ,e ko biết nhưng gia dình khác chòng có lắng nghe vợ ko , nhưng e chỉ xin a 1 lần lắng nghe e thôi ,