Sau 1 hồI lăn lộn tìm kiếm, 2 bên nộI ngoạI mớI tìm ra được 1 em giúp việc 18 tuổI rất thiện chiến: Khỏe mạnh, chăm chút cho bé, kiên nhẫn đút bé ăn,… và kết quả là em mớI đến có 1 tháng mà em bé đã tăng được 600gr.
Tuy nhiên, trong nhà bắt đầu xảy ra mất trộm, vớI những chiến thuật hợp lý cả gia đình đã xác định thủ phạm là em gái đó. MớI đến 1 tháng mà em đã “rút ruột” mọI ngườI được hơn 300K. Gần bằng ½ tháng lương của em.
Bây giờ xin mọI ngườI giúp em:
- Dằn mặt để em gái đó ko bao giờ ăn cắp nữa.
- Nhưng vẫn đủ khéo léo để em đó vẫn ở vớI mình, vãn chăm em chu đáo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bà này cũng có tật cứ mỗi lần về quê lại nhảy...
đấy là chị ý thuê đầu năm 2011. nhưng mà...
Làm ầm lên mất tiền rồi tỏ ra nghi ngờ cả vài người đến chơi nữa xong dọa báo cảnh sát vào
Nhưng em thấy 300k chưa...
Em đồng ý với ý kiến của mẹ Xoài :Smiling: , nhà em cũng thay mấy cô giúp việc rồi, hầu hết cô nào cũng có tính...
Khi NGV chưa bị bắt quả tang thì đa phần họ không sợ đâu , nên nói bóng gió...
Trên tinh thần đó cả nhà vẫn đối xử bình thường với em. Coi như ko có việc gì xảy ra.
Nhân...
Ấy chớ, cái tính tắt mắt này không...