Con của em hiện được 19 tháng nhưng cháu chỉ nặng 9.9kg và cao 81cm, cháu tuy chưa suy dinh dưỡng nhưng thực sự đó sẽ là tương lai gần do cách chăm của bà cháu.
hàng ngày cháu thích ăn bánh mì, bánh chưng vs bánh gạo, nên bà cũng chỉ cho cháu ăn bữa chính là những thứ bánh đó cộng thêm mấy hộp sữa TH true milk ngoài ra không có bổ sung gì thêm, thi thoảng thì cháu ăn thêm được ít cơm và trứng.
Tôi đã tham khảo rất nhiều cách nấu ăn trên mạng và áp dụng cho cháu ăn và có món cháu nhiệt tình ủng hộ (như rau cuốn bột chiên - tôi hay gọi là bim bim) có món không.... nhưng cũng luôn cố gắng cho cháu ăn đủ laọi, tôi đã hướng dẫn bà làm và làm sẵn để tủ lạnh để cháu ăn. Nhưng thật thất vọng là bà cực kỳ hiếm khi cho cháu ăn. bà chỉ cho cháu ăn những thứ như bánh gạo, bim bim, trứng trần... ngoài ra sữa chua và váng sữa hầu như bà không cho cháu ăn trừ khi tôi nhắc và bỏ ra ngoài sẵn thì bà mới cho ăn. Bà cũng không cho cháu ăn theo một giờ nào cả, mặc dù tôi đã làm thời khóa biểu cụ thể cho cháu, nhưng khi kiểm tra với bà ngoại thì không bao giờ thực hiện như thời khóa biểu.
Tôi đã tìm mọi cách khuyên bà để thay đổi cách bà chăm cháu nhưng tôi nhận được một câu thật phũ phàng từ bố và bà của cháu "bác sĩ nói là thằng bé chả làm sao cả, chẳng qua mà mẹ nó chả biết cái gì"????
Tôi thật sự bị sốc và muốn cho cháu đi học ngay nhưng bị ngăn cản.
Tôi không biết làm gì bây giờ để cho con tôi cải thiện được tình hình khi ngay cả bố và bà cháu đều đồng tình như nhau, có lẽ tôi nên nghỉ việc để ở nhà chăm con ????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ma...
1. Mời bác sỹ tới nhà khám, tư vấn dinh dưỡng có cả bà nghe để bà biết (Nhớ trao đổi...