Em xin chào anh chị trong gia đình webtuoitho. Lời đầu tiên em xin chúc cho anh chị luôn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Chúc cho diễn đàn luôn phát triển và đem lại thật nhiều thông tin bổ ích cho mọi người.
Em năm nay 28 tuổi, vừa rồi em vừa đính hôn xong. Và định cuối năm sẽ làm đám cưới. Vấn đề em muốn anh chị chia sẻ cùng em là: vốn dĩ em là người rất yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần, em không biết làm gì nhiều, ăn nói vụng về và chẳng ai muốn noi chuyện voi em hết. Em nói rõ ra về em vì em tin anh chị hiểu và chia sẻ với em được thiết thực hơn. Em mồ côi cha mẹ, sống làm thuê cho người ta. Có lẽ do tuổi nhỏ em bị trầm cảm nên bây giờ, em rất ít nói và không thích tiếp xúc với mọi người. Điều em lo lắng ở đây là: sắp tới em kết hôn và sẽ sinh sống bên nhà vợ. Nhà vợ em quan tâm đến thể diện của mình. Em thì chẳng làm được gì hết, chỉ làm lụng nuôi gia đình và không giúp đỡ được gì ai. Em rất lo khi về nhà vợ sống, em sẽ ko thích hợp được với gia đinh bên đó. Anh chị nào hiểu ý em thì chia sẻ với em với. Và em sẽ phải làm thì để có cuộc sông ổn đinh. Vốn niếng có khoảng 200 triệu đồng do em tích góp. Vợ em khuyết tật nên ko làm được gì nhiều.
Nếu anh chị nào quan tâm em và có kinh nghiệm sống hôn nhân như em thì chia sẻ với em nha. Em cám ơn anh chị thật nhiều.
Liên hệ với em qua yahoo: alone20385. Skype: phung.tran84. Hoặc tại đây cũng được. Em hi vọng sớm được sự hồi âm từ phía mọi người. Thân!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1