Xin chào các mẹ thông thái, tôi có một chuyện riêng rất khó giải quyết, tôi đã tâm sự với bạn bè và gọi điện thoại xin tư vấn ở một số tổng đài nhưng thục sự vẫn chưa có ai cho tôi một lời khuyên thực sự xác đáng để giải quyết chuyện này. Mong các anh chị giúp tôi đưa ra được một cách giải quyết tốt nhất. Chuyện của tôi là như thế này:
- Bố mẹ chồng tôi có 4 người con trai, chồng tôi là thứ 3, trên chồng tôi là 2 anh đã có gai đình, dưới chồng tôi là em trai còn đang đi học. Ông bà có một mảnh đất, chia ra làm 3 phần, anh cả 1 phần, anh hai 1 phần, và em út 1 phần, riêng chồng tôi thì không được gì cả. Chuyện này tôi biết được không phải do bố mẹ chồng tôi nói ra, mà là 3 năm trước khi chúng tôi mới cưới, chị dâu cả đã nói chuyện với tôi rằng: " nhà này là của anh chị xây, ông bà không giúp 1 cái gì, mảnh đất này ông bà cho anh chị nhưng anh chị ấy đã phải đổi bằng một mảnh ở chỗ khac". Như vậy có nghĩa là nhà và đất là hoàn toàn của anh chị ấy. Chị ấy còn bảo, phía sau này chia làm 2 cho 2 đứa kia, mảnh anh chị đổi ông bà đã bán đi để chạy việc cho anh 2 rồi. Bây giờ anh2 đã xây nhà trên 1 nửa mảnh đất đó, chỗ còn lại là của cậu út. Riêng vợ chồng tôi thì ở chung với bố mẹ chồng và anh chị cả trên mảnh đất của anh chị ấy, Thực ra ban đầu tôi rất vô tư, không để ý gì đến chuyện đất cát, nhưng vì chị dâu tôi nói vậy tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân. Lúc mới cưới vộ chồng tối thuê nhà gần nhà mẹ đẻ tôi, ở 1 tỉnh khác, nhưng vì chồng tôi muốn chúng tôi về gần nhà nội nên tôi bắt buộc phải nghe theo, luc đầu tôi đòi thuê nhà ở ngoài, chồng tôi cũng đồng ý, nhưng vì con nhỏ, không có người chăm nên chúng tôi đành ở cùng ông bà để ông bà chăm cháu cho những lúc đi làm.
- Về hoàn cảnh của chúng tôi, chồng tôi thường xuyên đi làm xa nhà, ở nhà chỉ có 2 mẹ con, tuy lương chồng tôi nhận được so với mặt bằng chung cũng có thể gọi là cao nhưng để có thể mua đất, làm nhà được thì không biết đến bao giờ, vì lương thì hầu như không tăng trong khi giá đất và mọi thứ ngày càng đắt đỏ. Vì chồng tôi đi làm xa, chỏ có 2 mẹ con ở nhà, tôi cũng bận công việc nên muốn ra thuê nhà ở riêng cũng khó. Hiện nay tôi đang rất đau đầu, thực ra tôi biết vì một số lý do như sau nhưng không tài nào giải thoát được:
+ Thứ nhất: Tôi rất tủi thân, (cả tức nữa) vì bố mẹ chông không chia đất cho chồng tôi, chồng tôi cũng là con, trong khi chú út chưa có gia đình, vẫn còn đang đi học cao đẳng đã được xí trước một phần. Nhiều lúc tôi cáu bẳn hay lầm lì cũng vì cảm thấy ức quá. Bố chồng tôi trước đây là con trưởng nhưng không được ông bà nội cho đất mà phải tự mua lấy, ông bà nội chỉ cho vợ chồng chú út. Bố mẹ chồng tôi vẫn cứ nói như vậy mà, không ngờ lịch sử lại lặp lại với vợ chồng tôi. Chắc bố mẹ chồng nghĩ chồng tôi lương cao rồi thì thôi không phải cho đất nữa, để dành cho các anh em, Thực ra tôi không đòi hỏi gì, chỉ mong có sự công bằng, chúng tôi cũng chưa có nhà mà ở, còn vấn đề tiền kiếm được thì chẳng biết ai cao hơn ai vì các anh kia làm nghề buôn bán, có kiếm được tiền tỷ cung có ai biết đấy là đâu, còn chông tôi, làm công ăn lương, được mấy đồng bạc cứ tưởng là to lắm, trong khi phải vất vả dổ mồ hôi công sức ra chứ có phỉa tự nhiên có được đâu. Có một lần tôi bảo chông tôi hay là bảo ông bà bán chỗ đất còn lại đi, vì chỗ đó giá cao, mua một chỗ khác rẻ hơn và rộng hơn thì cả 2 anh em đều có phần, chồng tôi lai nói là anh không thích thế, bán đi ló người khác đến mua ma là người không tốt thì khổ anh khổ em ( vì ở gần hàng xóm không tốt), hình như do tôi nói nhiều nên chồng tôi cũng có bảo với mẹ chồng tôi nhưng ma bà bảo là không bán cho người ngoài, tức ý bà là không bán. Tôi nghe lỏm được như vậy/. Tôi lại nghĩ chồng tôi thật chán, chẳng nghĩ cho vợ con, nhà còn chưa có mà ở còn lo anh em ở cạnh hàng xóm không tốt.:Sad:
+ Thứ hai: Tôi luôn luôn có cảm giác đi ở nhờ, vì chị dâu đã nói đây là nhà của chị ấy, ông bà không có đóng góp gì cả.. Trong khi đó nếu ra thuê nhà ở ngoài thí sẽ rất khó khăn, tôi chỉ thương con còn bè chưa đi nhà trẻ được, tôi muốn con ở nhà để có thời gian chăm con được tốt hơn ( tôi là giáo viên nên chỉ đi dạy vài ngày trong tuần, con thời giab ở nhà thì chăm con, lúc con ngủ thì tranh thủ làm giáo án, sổ sách). Tôi lại muốn sang năm đi học cao học nữa nên càng cần có ông bà phụ chăm con giúp. Hơn nữa, ra ngoài thì sẽ chi tiêu tốn hơn nhiều lần, tôi cũng muốn tằn tiện chi tiêu để góp tiền mua nhà.
Nhiều lúc tôi nghĩ, thôi kệ, bố mẹ không cho thì thôi, đất của ông bà, muốn cho ai là quyền của ông bà, chồng tôi cũng bảo : bố mẹ không cho thì mình tự mua lấy, nhưng thỉnh thoảng lại vẫn cảm thấy ấm ức, tức tối, tôi còn nghĩ: tôi đã không có quyền lợi gì thì tôi cũng sẽ không thực hiện nghĩa vụ gì cả, có công to việc lớn gì thì ông bà đi mà gọi 3 đứa con trai cưng ở gần đó mà giải quyết, chắc là ông bà ghét bỏ gì chồng tôi chăng. Lúc nào trong tôi cũng có những sự mâu thuẫn như vậy nên tôi rất khổ tâm. Xin các anh chị cho tôi một hướng giải quyết tố nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Một hôm...
Chuyện chia đất thực hư thế nào chưa rõ....