Mình kêt hôn đươc 5 năm nhưng sống rất nhạt. chồng rất chăm làm nên mình không bao giờ phải lo toan về tiền. có lẽ vi như thế mà nhà chồng xem thường mình ra mặt. mỗi ngày công việc cua mình la chăm con và cơm nước cứ như thế suốt 5 năm. chồng mình ngoài tiền anh không cho mình thứ gì cả.khi minh buồn muốn tâm sự anh bảo "không làm gì cả mà cũng buồn",khi muốn đi du lịch chồng bảo thích thì tự đi . mỗi khi nhà chồng la mắng nói với chồng chồng lại bảo nhà anh chẳng làm gì . Cứ như thế khoảng cách vợ chồng ngày càng xa. đỉnh điểm là gần đây sau lần cải nhau với chồng mình đã bỏ ra khỏi nhà. Nhưng chồng cũng chẳng nói gì bảo muốn ở đâu thì cứ ở. Mình cảm thấy rất buồn.hôm qua chồng bảo dọn về nhà nhưng mình thi không muốn,,trước khi không sống nỗi giờ quay lại sẽ như thế nào. Nhưng nếu li dị thì tội con trai mà quay lại thì thật sự không thể ,mình cũng tự biết bản thân không tốt lại không có (vì tiền toàn do chồng giữ )nếu quay lại mình nghỉ mình không thể sống(trước khi có con do không chịu nỗi đã nghỉ quẩn 1 lần ) mà sống một mình thì không có khả năng nuôi .bây giờ minh cũng không biết nên làm thế nào xin các mẹ cho minh lời khuyên nhé.