các mẹ các cô các gì ơi! ai có cách gì hay xin hiến cho mẹ Jerry một cách nhé. Chuyện là mình có em bé được 5 tháng tuổi rồi. Đang nhờ cậy cả vào bà nội cháu. Mối quan hệ của mình với bà cháu cũng rất tốt. Nhưng bà có bị hôi nách nhẹ mà đồ cả nhà thì giặt chung. Mình thì không sao nhưng sợ lâu con bé nhà mình sẽ bị lây. Bây giờ không biết sẽ nói như thế nào. Rất sợ Bà không hiểu lại tự ái. Ông xã mình là một hình mấu hiếu thảo nên nếu nói với ông xã chuyện này sẽ rất dễ bị mắng và cho là lo xa, không vấn đề gì.....Nhờ mọi người giúp mình cách nào để mẹ mình hiểu mà tự ái nhé!