Xin cho mình lời khuyên : Chồng có tính trăng hoa, có nên ly hôn hay không ?
Chào các bạn, mình đang cần một lời khuyên cho cuộc hôn nhân của mình.
Cách đây gần 1 năm, mình phát hiện chồng ngoại tình , sau những bằng chứng mình đưa ra thì anh đã thú nhận là có tình cảm với nt3 nhưng đồng thời cũng k muốn mất gd, lý do nt anh đưa ra là ban đầu do nhu cầu sinh lý sau đó thì mới nảy sinh tình cảm, anh k đồng ý ly hôn và hứa sẽ chấm dứt với nt3, mình đã tin anh và cho a cơ hội đồng thời mình cũng tự sửa đổi bản thân mình, chăm sóc bản thân mình và quan tâm săn sóc a hơn trước , chuyện quan hệ vc cũng đều đặn có tiến bộ hơn, nhưng sau đó mình phát hiện anh vẫn qua lại với người đó, mình giận đến điên người và đòi ly hôn ngay lập tức, một lần nữa anh lại xin cho thêm cơ hội và nói rằng anh đến với nt3 chỉ vì nhu cầu sl thôi chứ k còn tc gì cả, anh hứa lần này sẽ chấm dứt thât sự nhưng anh lại thú nhận với mình là anh thích của lạ, thích chinh phục đàn bà , a xin mình hiểu và thông cảm cho bản năng đàn ông của anh, anh xin phép mình cho anh đi chơi gái, đi hẹn hò tán tỉnh ng khác, miễn là về nhà a vẫn chu toàn trách nhiệm với gd. Lúc đầu mình cũng nghĩ thế, thôi thì đàn ông mười ng hết chín ng đều như vậy cả, miễn sao anh vẫn chu toàn với vợ con là được, mình nghĩ rằng mình có thể mặc kệ được , nhưng mình đã lầm, mình rất đau đớn,tức giận và cảm thấy bị sỉ nhục coi thường mỗi khi bt anh vừa mới đi hẹn hò về, rồi thế là mình lại gây lộn với a, không khí gd lại căng thẳng, sau đó mình đề nghị ly thân nhưng a k chịu anh lại năn nỉ thuyết phục mình, còn mình vì quá yêu chồng và do tính cũng hiền nên mình lại xiêu lòng trước những lời mật ngọt của a, đến nay đã gần 10 tháng mình luôn phải sống trong trang thái mất cân bằng, mình không biết phải làm như thế nào mới đúng. Nếu ly hôn thì mình không dám, vì 2 con còn nhỏ và vì mình không tự chủ về kinh tế, mình đành phải chọn cách sống chung với lũ , mình vẫn chăm sóc, cơm nước giặt giũ cho anh, lắng nghe và chia sẻ với anh về nhg khó khăn trong cv va cs, nhưng bây giờ thì mình không còn muốn quan hệ chăn gối với anh nữa, mình cảm thấy ghê tởm và mình luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh a trên giường với ng khác , mình k còn cảm thấy hứng thú nữa. Trước đây sau một ngày làm việc mệt mỏi mình rất thích giây phút được ngả lưng trên chiếc giường êm ái, nhưng giờ đây mình lại sợ giây phút đó vì khi đó mình cảm thất rất cô đơn,và khi nằm cạnh bên anh, ng chồng mà mình rất yêu thương và cũng rất căm ghét, mình sợ a lại rót những lời êm tai sợ là mình sẽ lại xiêu lòng lần nữa. Mình thât sự mong muốn sớm chấm dứt tình trạng này nhưng mình k đủ bản lĩnh để ly hôn, mình cố gắng chịu đựng duy trì cuộc hôn nhân này để mong cho con mình được đấy đủ ba mẹ, tinh thần cũng như vật chất, và mình cũng k muốn bên gd mình phải lo toan vất vả vì mình, chuyện của mình, nhà bên a chưa ai bt nhưng mọi ng bên nhà mình đều biết và đều khuyên mình nên ly hôn và sẻ lo cho me con mình nhưng mình cảm thấy rất ái ngại khi mà phải nhờ vả mọi ng như thế, mình sẽ cố gắng chịu đựng để giảm bớt gánh nặng cho gd mình nhưng thật sự mình k biết sẽ chịu đựng được đến bao lâu nữa, xin các bạn giúp mình cho lời khuyên sáng suốt nhé, cám ơn các bạn nhiều.