Chào mọi người,


Em kết hôn được một năm rồi nhưng thời gian hai vợ chồng ở bên nhau tính ra được 2 tuần, chính xác là mỗi 6 tháng xã em lại về thăm em một lần.


Tất nhiên là vợ chồng xa mới cưới, lại phải xa nhau nên bọn em cũng nhớ nhau lắm và mỗi lần gặp nhau đều "như đêm cưới". Hơn nữa, tối nào 2vc cũng chát chít với nhau một hai tiếng. Và đôi khi trong khi trò chuyện cũng tế nhị đề cập đến chuyện ấy, và bày tỏ tình cảm, cảm xúc với nhau. Tuy không nói rõ nhưng cả hai đều hiểu được ham muốn của nửa kia và mong mỏi đến ngày gặp lại.


Và 4 ngày nữa xã em lại về. Chỉ vài ngày trước thôi, cứ nghĩ đến việc xã về là em thấy vui lắm, và tất nhiên là có cả cái vui vì sắp được gần xã nữa. Nhưng không hiểu sao bỗng dưng từ đầu tuần đến giờ cái dây cảm xúc của em nó biến mất. Phải nói là bỗng dưng, vì mấy hôm trước đó trong khi chát chít với xã em vẫn còn háo hức lắm, đếm từng ngày từng giờ ý. Thế mà bỗng dưng bây giờ em chẳng còn ham muốn gì cả. Em không thể hiểu nổi sao lại như vậy.


Có thể mọi người thắc mắc là sao em lại biết em không còn ham muốn nữa. Thực ra mỗi lần đề cập đến chuyện đó với xã trong lúc chát chít là em thấy nhớ xã ghê ghớm, chỉ muốn được ở bên xã ngay lúc đó. :Drooling:, có thể nói là tim đập chân run, lần nào cũng vậy. Thế mà mấy hôm nay...Xã nói gì em cũng chẳng cảm thấy rung rinh gì cả, cũng không háo hức là sắp được gần nhau dù khi nhìn thấy xã trên webcam thì vẫn muốn ôm, hôn, và note là em không có ngoại tình gì cả nhe, yêu nhứt xã em, và anh ấy là mối tình đầu của em.


Bây giờ em lo quá, không biết tình trạng thế này thì 4 hôm nữa anh ấy về sẽ ra sao nữa. hai đứa gần nhau mà không có ham muốn thì chít, anh ấy lại nghi em "no nê phè phỡn" ở đâu rồi nên chán chồng thì khổ. Thực sự em rất bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và không biết làm sao để lấy lại ham muốn yêu đương.


Mọi người tư vấn giúp em với. Gấp lắm rồi