Chào các mẹ


Tôi là một người cha đang nuôi đứa con trai năm nay 9 tuổi. Hai vợ chồng mình đã chia tay nhau được 5 năm, khi ra tòa cô ta khước từ quyền nuôi con và nói ai nuôi con thì không yêu cầu bên kia cấp dưỡng. Và rồi tôi cũng đã nuôi, cũng đã vượt qua được những thời khắc khó khăn, nói khó khăn thôi nhưng tôi rất vui khi mình được nuôi nó, chắc đó là hạnh phúc của đời người. Hàng tháng tôi vẫn cho cháu về bên ngoại ngủ, nhưng dạo này tôi thấy cháu có những biểu hiện khác lạ, tôi hỏi cháu, thì cháu bảo con muốn về ở với mẹ, tôi hỏi lại Tại sao ?? cháu nói, mẹ bảo vậy và tôi được biết là cô ta cũng đang chuẩn bị làm đơn xin thay đổi người nuôi con. Tôi thực sự sốc, thương đứa con rất nhiều, nó còn bé quá vẫn chưa hiểu gì cả, lần nào về cô ta và mẹ cô ta cũng nói với thằng bé là ai hỏi thì con phải trả lời là ở với mẹ. Tôi thấy chơi vơi quá, nếu ko được sống cùng con nữa chắc tôi sẽ bị sốc rất nặng, bao tình cảm tôi dành cho nó giờ chỉ thế này thôi sao ?? Mong các mẹ cho tôi ý kiến với, liệu con tôi có quay trở về với tôi không ?? Liệu tòa có xử cho cô ta nuôi con hay không ???


Rất mong đọc được sự chia sẻ của các bạn. Xin chân thành cám ơn