Bạn trai em từng có gđ rồi, và đã li dị nhưng khi e quen zai thì chuyện gđ zai đã đâu vào đó và e ko liên quan j tới chuyện đó, được nghe zai kể là li dị phần nhiều do vợ của zai, zai cũng có 1 phần nào đó sai nữa. Zai có 1 bé trai và bé ở với mẹ.
Thế nhưng yêu nhau 2 năm nay bỗng đợt này vợ cũ của zai muốn quay lại, zai thì rất yêu con, chuyện này ko phải em nghe ngóng ở đâu mà là hum trước zai có nc, ở nhà zai cũng đang có chuyện nữa nên trông zai rất mệt mỏi.
Hôm trước 2 đứa nc rõ ràng em cũng hỏi zai 1 số vấn đề là:
- Zai còn chút t.c nào với vợ cũ ko? zai kêu nếu còn thì đã ko kể với em là vợ cũ mún quay lại, gđ thì ép., đã chẳng đau đầu nghĩ xem liệu vì con có thể cố gắng sống được ko?
- Zai xin em cho zai bình yên đừng ép zai để zai suy nghĩ.
- Em ép zai nói buông e ra cho nhẹ nhàng đầu óc thì zai kêu ko làm được vì đã thử làm rồi nhưng ko thể, có 1 thời gian zai đi ctac đã ko liên lạc j với em và e cũng ko liên lạc j nhưng khi về thì tíu tít như trước.
Bây giờ em yêu zai, rất yêu nhưng em cũng bị sức ép của gđ, em cũng ko phải xấu, cũng có cv ổn định, mọi thứ đến với em rất thuận lợi vậy mà em lại yêu zai
bạn còn trẻ...có thể có 1 tương lai tốt đẹp..giờ zai nàh bạn đang đau đầu nhiều chuyện.. zai còn thương con...mà đứa con là sợ dây gắn kết....vợ zai...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bmẹ...
Còn chuyện gđ Zai thì zai là ng qđinh, chuyện...
+_+ cái này là sao ? Là bạn buông ra cho zai về với gd , tại sao...
Tối qua e đã nc với zai rồi, e qđ buông zai ra đầu tiên là vì em sau đó thì mới tới...
Anh thì lại cứ có cái tật nói sự việc thôi không nói hết...
zai còn thương con...mà đứa con là sợ dây gắn kết....vợ zai...
Bọn em chia tay chia chân nhiều lần lắm rồi lần lâu nhất là 1 tháng...
Cả nghĩ thì anh zai này hơi bị hèn.
Nếu anh là zai của em anh sẽ muốn tất cả. Cả ex, cả bé lẫn...
Dù cho zai quyết định thế nào về chuyện...
mình đã có được 1 gia đình hạnh phúc..thì hãy để...