Mình là mem mới của wtt, trước hết xin chào và gửi lời chúc tốt lành đến các mẹ các bố. Thực ra mình đã theo wtt từ lâu nhưng bây giờ mới reg nick vì có chuyện muốn các bố các mẹ tư vấn, ấy là chuyện chồng mình quyết định nghỉ ở nhà quá sớm, sớm đến 20 năm so với bình thường.



Chồng mình kinh doanh từ ngay sau khi xong đại học và rất thành công, năm ngoái khi 40 tuổi anh đã có 2 công ty và 1 nhà máy. Ngay cả tình hình kinh tế khó khăn như mấy năm vừa rồi thì việc kinh doanh của anh cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì chồng mình không bị sa đà vào BĐS và chứng khoán. Tóm lại mọi sự với gia đình mình là hoàn toàn bình thường.



Đầu năm nay, tự nhiên chồng mình bảo là cảm giác thấy thế là đủ và muốn “về hưu”. Lúc ấy mình tưởng anh nói đùa nên cũng đùa lại là tốt quá, anh nghỉ trông con để em phấn đấu. Không ngờ chồng mình làm thật, chỉ hơn tháng sau là anh bán hết cả 2 công ty, lấy tiền gửi tiết kiệm và ở hẳn nhà không đi làm nữa.



Từ hơn nửa năm nay thời khóa biểu của chồng mình chỉ là chăm con, nấu nướng, cà phê và thể thao. Mấy tháng đầu mình thấy rất ổn vì có anh ở nhà mình yên tâm tuyệt đối, hai bé được chăm sóc dạy dỗ rất tuyệt, nhà cửa sạch sẽ xanh tươi, tiền bạc thì không thành vấn đề vì tiết kiệm của bọn mình rút lãi 1 tháng đã được mấy trăm triệu. Nhưng dần dần mình bắt đầu thấy lo lo vì mình thấy anh còn quá trẻ để nghỉ hưu.



Năm nay chồng mình 41 tuổi, đúng lúc trưởng thành nhất của một người đàn ông. Mình chưa thấy ai về hưu ở tuổi này, đặc biệt khi là người đã từng thành đạt như chồng mình. Mình đã tự đi tìm hiểu thì cả hai công ty của anh đều không có vấn đề gì, bản thân anh cũng không có vấn đề gì về sức khỏe và tâm linh. Theo như chồng mình thì anh ấy quyết định “về hưu” chỉ vì một cảm giác rằng “thế là đủ” và tự nhiên không thích bon chen nữa. Mấy chị cơ quan thì bảo bây giờ tiền nong đủ rồi thì đi chơi, có gì mà lo, nhưng mình thấy sự việc cũng không hẳn đơn giản như vậy.



Hiện giờ mình không biết nên nhìn nhận chuyện của chồng mình theo cách nào. Mình muốn hỏi ý kiến các mẹ xem có nên coi đó là bình thường không? Chồng mình vẫn nhận được nhiều lời mời cộng tác, mình cũng đã thử bảo anh chọn một việc nào đó nhàn nhàn đi làm, dù là cho vui cũng được, nhưng anh đều từ chối và bảo chỉ thích ở nhà cho khỏe. Nếu chồng mình ngoài 50 thì không sao chứ bây giờ anh ấy mới 41 tuổi, thật sự là mình cảm thấy hơi lo.