chào cả nhà! mình xin cả nhà một lời khuyên và xin các ý kiến để mình suy nghĩ thấu đáo hơn chuyện nhà mình nhé!
chuyện nhà mình thế này:
vợ chồng kết hôn được 21 năm, từ 1994, con lớn đã học đại học, con bé đang cấp hai. mình thì quan điểm hơi cổ hủ, nên yêu và cưới duy nhất một người. chồng thì trước khi yêu mình có một cũng thắm thiết lắm, nhưng do cô kia nhà xa nên họ bỏ nhau. khi lấy thì mình đã tốt nhiệp đại học còn chồng là công nhân, lấy nhau, chồng cũng đi học xong hai bằng đại học và hiện cũng làm quản lý cấp trung bình. từ khi lấy mình mới phát hiện ra anh ta có ham mê đánh phỏm, đã từng viết đơn li dị nhưng anh ta kh ký, mãi sau khi lấy 7 năm anh ta mới thôi do thay đổi công việc. mình không co thói quen xem ví và điện thoại chồng, ton trọng sự riêng tư cá nhân. các lần phát hiện được đều do vô tình sờ vao fmays và đọc được
năm 2006, mình phát hiện ra anh ta có tin nhắn với cô gái khác, cùng nhà máy, mình đã tới tận nhà cô ta để gặp và nói chuyện, khuyên hai ng chấm dứt, tưởng sự việc dừng ở đấy
tới 2011 và tiếp 2013, mình đọc được tin nhắn sex trong máy chồng, có hỏi thì bảo là đĩ mồm thôi,kh có gì?
mình cũng đã nói với mẹ chồng và anh chồng để can thiệp, và sau ấy, anh ta cũng bị một người nhắn mail đe dọa vì đâu như hai ng chung nhau một gái thì phải. tưởng thế là sợ rồi?
trước tết năm nay, mình lại đọc được tin nhắn quan tâm của một phụ nữ, hỏi thì bảo là do quen sơ...mình cũng đã làm rất căng, và cũng đã nghe hứa...
tới tháng 7 vừa rồi, mình được biết là anh ta có một mối quan hệ với nhân viên trong phòng, hỏi thì bảo là nhắn hỏi công việc
mình check list tin nhắn từ nhà mạng, thì hai người họ nhắn nhau ngày tầm 15-20 tin, sáng trưa chiều tối, có hôm mình đi công tác, nhắn nhau tới gần 12g đêm, bằng chứng thế, anh ta hêt cãi thì bảo là quan tâm, chia sẻ?
cũng hôm ấy, vô tình mình biết face của anh chồng cô mà mình đã đến gặp năm 2006, anh ấy có nói và mình té ngửa, sốc khi biết : anh ấy đã thuê người theo dõi và biết chính xác hai người họ quan hệ thể xác với nhau ở mọi nơi mọi chỗ. Chỗ nào, khi nào…mọi lúc có thể, thậm chí còn có nhà nghỉ quen, 3 năm sau, tới 2009, anh ấy đưa vợ sang nước ngoài thì hai ng họ lại chát sex qua yahoo....anh ấy đã can thiệp nhiều lần và hiện nay cũng chán, chả thèm tìm hiểu xem họ còn nữa không? Nhưng anh ấy kh làm rùm beng vì anh ấy bảo, nhịn vì con, cũng có hai đứa lớn rồi.
Sau khi nghe xong, mình không thể chịu nổi, và cũng đã nói anh ta, hỏi tại sao? anh ta chỉ trả lời: tôi không hiểu nữa???
Và bây giờ, sau nhiều ngày sauy nghĩ, đặt tương lai và tâm lý của con lên trên thì mình đã quyết định li thân và anh ta và vẫn ở cùng nhà, nhưng không nói chuyện và chả quan tâm nhau, đi đâu, làm gì tùy thích, hàng tháng anh ta nộp tiền sinh hoạt và chu cấp cho con. Chỉ vi còn một đứa con gái và kh muốn cháu phải suy nghĩ
Sở dĩ mình không li hôn vì lí do:
1- kinh tế gia đình chủ yếu do mình làm, lương anh ta từ trước tới nay không đủ chia đôi chi phí sinh hoạt trong nhà, chưa nói tích lũy
2- nếu li hôn, loại nguời như vậy sẽ vợ con mới ngay,và đương nhiên con mình mất khoản chu cấp. chả dại!
3- mình còn bố mẹ già và hai con đang lớn, nếu sau này chúng dựng vợ gả chồng, cũng muốn chúng đỡ tủi về thân phận.
Nhưng bên cạnh đó đầu óc mình căn thẳng lắm, cay và hận khi nghĩ tới cảnh anh ta…với nguwoif khác, nhiều lần, nhiều năm…mình lại có câu hỏi:
1- Vậy ta hi sinh tới bao giờ? Và liệu có đáng không?
2- Khi anh ta đã hư hỏng như vậy mà vẫn được ở lại nhà, vẫn còn con, còn công việc, chỗ ở, liệu mình có lành quá không khi anh ta lừa dối mình nhiều lần, nhiều năm…
Xin các bạn lời khuyên và các ý kiến, để mình có giải pháp tốt cho tình trạng của minh nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo như cháu...