Bạn trai em làm công an phường (mảng hành chính, giấy tờ). Chúng em đã có trao đổi về chuyện xét lý lịch gia đình em nhưng bạn em chỉ biết là sẽ xét lý lịch 3 đời, chứ còn trường hợp cụ thể của em thì anh ấy không biết thế nào, chỉ nói có thể 80% là không lấy nhau được. Dòng họ bạn em theo ngành rất nhiều, nên nếu chúng em lấy nhau thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh ấy. Nghĩa là anh ấy chỉ có thể chọn ngành, chứ không chọn em...


Bên ngoại thì không có vấn đề gì. Ông cố nội em là liệt sĩ. Em trai của ông cố ngoại em từng làm đến Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (nhưng em nghe nói là không xét đến đời này).


Bên nội chỉ có ông nội em từng làm Cán bộ Xây dựng Nông thôn của Ngụy trong vài năm (Làm ở mảng hành chính, giấy tờ, không phải là đi lính, cũng không có nợ máu. Đi làm để kiếm tiền đi học lên tiếp chứ không có ý gắn bó với Ngụy đâu ạ). Ông em mất năm 41 tuổi, khoảng năm 1972, khi đó ba em 7 tuổi. Sau này ba em và các cô ruột, chú ruột của em cũng đã được kết nạp Đảng.


Em muốn nhờ các anh chị làm trong ngành biết rõ về việc xét lý lịch, hoặc đã từng gặp trường hợp như em, tư vấn giúp em được không ạ...


Em cảm ơn các anh chị nhiều.