Mình cưới đã được nửa năm roài, ai gặp cũng hỏi "có gì chưa?", ba mẹ 2 nhà cứ hỏi hoài "có tin vui gì chưa con?". Mỗi lần "quánh nhau trên giường" mình hỏi ox "chừng nào có em bé?", ox cứ giả lảng "chuyện gì đến sẽ đến" mà đến sao được khi cứ BCS làm riết...


Mình méc các phụ huynh để họ làm bài ca con cá với ox. Kết quả là thế này: trước mặt họ thì ox toàn "OK OK", sau lưng họ và trước mặt mình lại "chuyện gì đến sẽ đến" :Silly: Chắc BM chồng thế nào cũng nghĩ mình khó thụ thai, vì ngoại hình mình nhìn ốm yếu, trong khi ox thì bự con :Crying:


Thế là mình tự lên kế hoạch, đồng ý giãn thời gian là sang năm nhưng phải là đầu năm thả để cuối năm có baby, ox lại dùng kế hoãn binh "sang năm thì cuối năm hãy có thai nhé" :RaisedEye


Thế là mỗi lần nhắc đến chuyện em bé là bực bội, chồng thì bàn ra, chả có 1 chút đóng góp gì là chuẩn bị để vợ mang thai, thử coi có tức điên ko? Có lần còn góp ý "30 tuồi hãy sanh con nhé em" .. mà làm như muốn là có liền á, rủi lúc đó ko có kịp thì sao, sanh con đầu ngoài 30t đâu có tốt lành gì ... chán ghê đó, giờ mình cũng đã 27 rồi. Ai có góp ý gì giúp với!!! Rầu quá rầu quá :Sad: