Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
EM xin phát biểu một câu : CHƯA BAO GIỜ EM NGỦ VỚI CA VE Ạ....sợ bị bệnh lắm....sao phải khổ thế không biết nữa ...vợ ở nhà cho nó... Xem thêm
Vợ chồng đều có học, không phải cứ nhìn thấy là có thể đi vào để bắt quả tang, rồi làm ầm ĩ lên được. Lòng tự trọng không cho... Xem thêm
Thế theo chị đàn bà có người trăng hoa không? Có người chồng không bất tài mà vợ vẫn đi ngoại tình không? Đàn bà có nên "tự nhục"... Xem thêm
Vợ hỏi, chồng trả lời: Đàn ông ăn bánh trả tiền là chuyện bình thường, còn vợ con sẽ không bỏ. Đi ăn uống, bạn bè rủ rê đi... Xem thêm
Ăn thua gì nhiều cô vợ và 2 con còn phải ra ngủ phòng ngoài để phòng ngủ dành cho chồng tiếp bạn gái mà vẫn phải chấp nhận (chỉ... Xem thêm
Nói chung trong nhà mà 1 trong 2 người đi ngoại tình thì cả 2 cùng phải nhìn lại mình, tuy nhiên nếu vợ đi ngoại tình thì chồng "tự... Xem thêm
Thế theo chị đàn bà có người trăng hoa không? Có người chồng không bất tài mà vợ vẫn đi ngoại tình không? Đàn bà có nên "tự nhục" vì... Xem thêm
Bạn ơi, đàn ông có nhiều người xúc vật lắm, ham của lạ và không biết dừng lại. Chồng bạn chỉ đi ngủ với cave thôi là bạn còn hạnh... Xem thêm
Đối với tôi, một lần quan hệ với gái là đủ làm cho tôi cảm thấy ghê sợ, không muốn nhìn thấy anh.
Tôi tròn 40 tuổi, có công việc, thu nhập ổn định, tự chủ tài chính. Chồng hơn tôi 4 tuổi, công việc và ...
Tôi muốn tha thứ cho chồng vì thực ra cũng chỉ là anh đi chơi bời, tôi chẳng thể tự tay bôi tro lên mặt được.
2 năm trước, tôi vừa trải qua phẫu thuật cắt ống dẫn trứng hai bên. Vì hai vợ chồng chưa có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3