Tôi viết vài dòng lên đây mong các mẹ cho đôi lời góp ý giúp. Tôi năm nay 40t bà xã 36 tuổi, hiện đã có hai con gái đứa nhỏ 5 tuổi rồi, tôi thì là bộ đội hiện đang theo học cao học tại nha trang trong khi bà xã chưa có việc gì do gia đình mới chuyển từ sài gòn về nghệ an. mọi việc chẳng có gì để nói nếu như vợ tôi nhất định muốn có thêm một em bé nữa vì bà xã cứ sợ không có con trai tôi buồn. tôi đã khuyên nhủ bao lần là hoàn cảnh gia đình nghèo tôi lại đi xa sinh thêm em bé nữa sẽ vất vả, và con trai hay gái tôi cũng chẳng quan trọng nếu sinh thêm thì sẽ khổ cả nhà vậy mà vợ tôi cứ nhất định không nghe. Tôi bực lắm nhưng không biết làm sao cả...chẳng lẽ lại không ngủ với vợ nữa! xin các mẹ cho lời khuyên tôi nên làm thế nào để bà xã từ bỏ ý định sinh thêm con. cảm ơn mọi người