Mình có 1 bức xúc, chưa biết có nên kể với người trong gia đình không nên mạo muội lên đây tạo topic này. Nhờ quý ace tư vấn giúp nhé.


Số là nơi mình đang làm việc, cho nhân viên đi chơi nghỉ mát 1 ngày ở Vũng Tàu. Điều kiện là chỉ đi 1 mình, không dẫn vợ / chồng theo. ( Với lý do là mọi người không cảm tình tốt với OX của 1 chị nhân viên, không muốn chị này dẫn chồng theo ). Vợ mình nói thế này: " E không cấm cản anh đi chơi với mọi người, nhưng a đã có gđ thì đi đâu cũng nên có vợ có chồng. Nếu chỉ giải quyết cho a đi 1 mình thì e không để a đi. Thà nói là nếu người nhà đi theo thì chi phí người nhà tự túc còn dễ nghe, đàng này lại không cho dẫn theo luôn với lý do như trên là e không đồng ý chút nào. Cty nào người ta cũng giải quyết cho người thân đi theo hết, không như chỗ a".


Sáng nay mình hỏi lại vợ lần nữa là "e không cho a đi chơi phải không?" Vợ mình vẫn câu trả lời ấy: " E không phải không cho a đi, nhưng a đi 1 mình thì không "


Thế đấy các ace ah. Mình chán nản quá. ACE có ý kiến gì hay tư vấn cho vợ chồng e với.


Nói thêm là chỗ e làm chỉ là cửa hàng tư nhân thôi.