Vì buồn gđ và ko biết tâm sự cùng ai, lên fb thì sợ người ta đánh cái giá nói này nói nọ nhưng thật sự mình ko biết phải làm sao nữa. Mong mọi người góp ý giúp.
Vợ chồng mình mới cưới đc 1 tháng nhưng lại hay cãi nhau, nói là cãi nhau nhưng cũng ko phải bởi vì vợ m sống nội tâm nên nhiều lúc có ch gì cũng đều im lặng cho đến khi mình làm quá lên thì mới nói. Đã nhiều lần m mún tâm sự hết tất cả cho vợ biết là trước đây m đã từng làm gì sai và sai ntn nhưng đó là quá khứ và chỉ đơn giản m muốn vợ biết nhưng tính vợ m là mỗi lần nói chuyện gì ra là ôi thôi cô ấy cứ suy nghĩ nhiều lắm luôn. Trong khi chuyện qua rồi chỉ đơn giản m mún vợ biết để sau này 2 v.c hiểu nhau hơn và tối nay cứ y như kịch bản cũ, m lại n.c vs vợ m cứ nghĩ vợ thông suốt rồi nên kể ra tự nhiên nói 1 lúc là thấy 2 đường thẳng // bấy giờ đã 12h đêm m thì chợp mắt đc tí giật mình tỉnh dậy ko thấy vợ đâu kêu 2 tiếng cũng ko trả lời nên điên quá tiếng thứ 3 kêu to cho cả nhà nghe luôn lúc đó thì vợ liền kêu e đây, m nhìn qua thì thấy ngồi sát cạnh dường đầy nước mắt...thật sự m ko thể chịu đựng nổi nữa vì m cố giải thích bnhieu thì vợ lại snghi bấy nhiu, thật sự m rất thương vợ nhưng vì nói bnhiu lần mà vợ ko nghe cũng ko cãi lại mà chỉ im lặng rồi 1 mình snghi lung tung nên buồn lắm.đã là v.c thì m mún chia sẻ tất cả vs vợ nhưng càng chia sẽ thì càng bị vợ snghi, bây giờ thật sự ko biết làm gì nữa 2 đêm ko ngủ rồi ban ngày thì m đi làm như trâu cày ruộng bậc thang, ban đêm ko đc ngủ m bế tắt quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ bạn nói chuyện tào lao, xã hội,...