E mang thai đến nay là 11 tuần, vì điều kiện chưa cho phép nên bọn e quyết định chưa tổ chức đám cưới. Khi báo cho gia đình a thì nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt từ mẹ. Mẹ nói chưa cho bố biết vì bố nóng tính....và chưa biết e là người thế nào hoàn cảnh gia đình e ra sao, chưa rõ thực hư cái thai thế nào. Mẹ chỉ nói với anh là tuổi hai đứa k hợp mẹ k cho cưới. E mang bầu nhưng k được một lời hỏi han động viên từ gia đình anh. Về gia đình e, bố mẹ e muốn cả 2 gđ nói chuyện cho 2 đứa đăng kí kết hôn trước, đám cưới để sau cũng được vì 2 đứa k ở việt nam. Giờ e k biết nên làm như nào, bm thương con. Gia đình a thì k cho cưới. Em đã suy nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân. Nghĩ tội cho con quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì ít nhất con mk cần đầy đủ tên bm trong tờ giấy khai sinh, nên mk muốn bm nói chuyện để đăng kí...
Bạn trai mình muốn giữ con, 2 đứa cũng xđ nếu bm k đồng ý thì cứ sống bên này
Nhưng về...
P/S: bạn nên tập dần dần bỏ cái tính hay tủi thân ấy đi, nó chính là...