Vợ em có người yêu trước khi quen và cưới em, rất nhiều lời nói không tốt về vợ em của người xung quanh nhưng em không quan tâm, em vẫn yêu vẫn chấp nhận mình đến sau. Thời gian cứ thế qua 3 năm, gần đây e vô tình vào check Zalo của vợ em thì thấy những dòng status về người yêu cũ, nhớ thương, lưu luyến kĩ niệm...và em được biết thì vợ em và người yêu cũ vẫn còn đang qua lại sms. Do quá nhiều áp lực từ công việc, em chỉ lơ vợ em đi và chưa nói đến, hôm sau vợ em đặt mật khẩu khóa zalo :) Khóa màn hình đt.
Em sinh ra nghi ngờ, hỏi vợ : em sợ anh thấy những dòng status cho người yêu cũ à ?
Vợ : viết cho ai viết cái gì ? làm gì có ?
Em im lặng đến chều hôm nay, vợ em nhờ e đi giao hàng (do vợ bán online), e chạy Q3 -> Gò Vấp - > Q 12. E mới nói với vợ : " Em chút về mua ít đồ ăn nha, tối a còn làm project a sợ anh đói"!
Vợ : Quát to dưới ánh mắt người đi đường " Ăn gì anh hoài vậy ?".
Trong khi đó sáng e ăn đc tô bún làm đến chiều tối ăn đc thêm ổ bánh mì :)
Về đến nhà e rất bực bội nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh : chuyện status zalo là sao em ?
Vợ : "zxcxz" nói cái gì đấy quát vào mặt em.
Em mới bực quá : "Nếu em còn luyến tiếc hay là yêu người cũ thì em cứ nói thẳng với anh? Đừng làm anh thêm khổ nữa, nếu yêu nó e cứ đi về trên nhà em mà yêu, chứ đừng có sống chung mà như vậy ?"
Thế là vợ e nó cuốn gói đi luôn hồi lúc 9h, vợ em lấy hết tiền của em, thứ 2 em phải đóng tiền nhà em k biết làm như thế nào :)
E bây h rối lắm, cũng k biết làm sao ? em làm có đúng không ? Mong các anh chị webtretho tư vấn giúp em :) bây giờ e phải làm sao ?