Vợ chả biết làm sao để nói cám ơn chồng, vì khi vợ nói những lời "sến" như thế chồng lại tỏ vẻ "dị ứng" lắm lắm, có khi lại hỏi vợ "hâm à???" , làm cho đôi khi vợ thấy tràn ngập tình yêu và sự biết ơn đối với chồng mà lại chẳng biết bày tỏ thế nào....
27 tết, bà ngoại của vợ đau bụng, ói, mệt, 12h đêm chồng chở đi cấp cứu. Mồng 2 tết, ông ngoại vợ nhập viện mổ vì thủng dạ dày, bố mẹ vợ chưa xoay tiền kịp, hỏi mượn vợ đỡ một ít, vợ chẳng cần hỏi qua chồng 1 tiếng, mở tủ lấy sạch tiền đưa cho bố mẹ, thế mà chồng khi biết lại còn điện hỏi bố vợ còn cần thêm ko để chồng đi rút về, mặc dù vợ biết, nếu lỡ bố ừ cần thật thì chồng chỉ có nước về nhà mà vay mẹ chồng thôi vì vợ lấy cả đưa mẹ vợ rồi còn đâu mà rút...thế mà chồng cũng chả trách 1 tiếng....
Mồng 2 tết ông ra khỏi phòng mổ, vợ bầu bì ko đc vào bệnh viện, chồng vào thăm thay vợ, nhà vợ neo người, mồng 3, mồng 4 tết, có lẽ là cả những ngày sau nữa, thay vì đi chơi, tụ tập đánh bài cùng lũ bạn thì chồng lại chịu chôn chân trong bệnh viện trông ông ngoại vợ để "thay ca" cho bố mẹ vợ về nghỉ ngơi....
Nhớ lại cái ngày xưa khi còn chưa cưới ý, có lần vợ cũng nhập viện mổ cấp cứu, lúc cầm kết quả siêu âm trên tay, cần nhập viện gấp, vợ vẫn chả dám cho bố mẹ biết mà chỉ trông cậy vào chồng, 1 tay chồng đưa vợ vào viện, làm thủ tục, đẩy vợ đi xét nghiệm, ở bên vợ cho đến khi vào phòng mổ. 3h chiều vợ ra khỏi phòng mổ, thấy bố mẹ vợ ở đó, hỏi thăm chút đỉnh, dúi trả chồng tiền viện phí rồi ra về, để mặc chồng ở đó chờ vợ tỉnh. Chỉ là người yêu thôi chồng nhỉ, thế mà ở đó ai cũng tưởng là chúng mình đã cưới nhau rồi ý, vì chồng chăm cho vợ kỹ lưỡng quá, chả sơ suất điều chi....Vợ cảm động mãi đến bây giờ.... Nay cũng thế, vợ bầu bì, mẹ vợ vẫn "vô tư" như thể chả có gì, bố vợ thì chỉ cần mẹ vợ vui là đủ nên cũng chả quan tâm lắm, họ hàng có hỏi khi nào vợ sanh, bố mẹ vợ cũng chỉ ngớ người ra nhìn qua chồng mà "cầu cứu"... Vợ yếu, bs bảo cần nghỉ ngơi nhiều, thế là hạn chế đi làm lại, ở nhà dưỡng sức, mẹ vợ cằn nhằn mãi là sao mới lấy nhau đã chịu ở nhà làm "osin" cho chồng thế. Nói thì nói thế, nhưng việc nhà mẹ "đẩy" đc cho vợ bao nhiêu là đẩy tất.... Vợ thương chồng quá, lo cho vợ mà chả biết làm sao với mẹ vợ như thế.... Có khi vợ cũng tủi thân lắm, chồng thì lo lắng như thế, mẹ chồng thì quan tâm chăm sóc như thế, hỏi thăm từng tí một, chả cho làm việc gì, mà mẹ đẻ mình lại coi như không có chuyện gì như thế, bụng to vượt mặt vẫn nấu cơm, rửa chén, lau dọn nhà cửa, phơi đồ như không có gì, sai thằng em trai thì mẹ cứ bảo "Để cho nó học, nó còn bé, đã biết gì..." Vợ buồn, tủi thân, cũng chỉ biết dựa vào chồng mà sống thôi....
Cả những sai lầm nữa, những lỗi lầm mà vợ tưởng chồng đã ko thể nào bỏ qua, thậm chí ghét bỏ và hằn thù với vợ, vậy mà sau khi trách mắng vợ xong, chồng đã giữ đúng lời hứa, chồng bỏ qua thật, chả bao giờ nhắc lại thật, dù đôi khi có những việc gợi chồng nhớ lại, nhưng chưa bao giờ chồng lôi những việc ấy ra mà dằn vặt vợ.... Chỉ riêng việc đó cũng khiến cho vợ biết ơn chồng lắm lắm....
Lấy nhau nay chưa đc nửa năm, nghĩa vụ làm dâu vợ chưa hoàn thành 1 ngày, về nhà mẹ chồng chưa từng phải rửa cái bát, quét cái nhà, động tay vào việc gì mẹ chồng cũng bảo "Để đó đi, bụng to thế kia làm cái gì!!!" rồi bà giật phắt cái chổi, cái giẻ, mà ko cho vợ làm gì cả. Vợ chồng đùa nhau bảo "Cứ xách đít xuống ăn thôi, ăn no, ngủ chán rồi về!!!" mà thật sự là thế thật, mẹ chồng thương vợ quá. Câu mẹ nói khi đón vợ về "Mẹ không có con gái, thì nay mẹ xem con như con gái vậy" , lũ bạn vợ cứ bảo đấy là câu khách sáo của nguời Bắc thôi, nhg nay vợ cảm thấy mẹ chồng gần gũi hơn cả mẹ mình thật. Ai cũng bảo nhìn mẹ chắc là khó tính lắm, thế mà cái đưá vụng về như vợ đây chưa từng bị mẹ mắng 1 câu nào, trong khi hầu như tuần nào mẹ đẻ và con gái cũng phải "có chuyện" với nhau 3,4 lần là ít....
Nghĩa vụ làm dâu vợ chưa tròn, thế mà vai trò làm rể của chồng đã khiến cả họ hàng nội ngoại của vợ ko chê trách đc câu nào, mẹ vợ ban đầu nghi ngờ, chả ưa chồng, thế mà nay suốt ngày kêu chồng "T. ơi, T à..." cứ như con trai ý, còn bà ngoại của vợ nay đi đâu cũng nhất định "Thằng T. chở tao mới đi..." Các bác quý chồng, các anh chị em "khoái" chồng.....
Chồng à, vợ ngẫm lại, thấy có lẽ cái may mắn nhất trên đời này là có chồng bên cạnh. Có chồng trong những lúc khó khăn, đc chồng tha thứ cả những sai lầm mà có lẽ ko ai tha thứ đc. Dù chồng cũng có vô vàn khiếm khuyết, những khuyết điểm, những bừa bộn mà bất cứ người đàn ông nào cũng có, như hút thuốc này, hút nhiều kinh khủng, nhưng bù lại, rất biết bảo vệ cho vợ con, chả bao giờ gần vợ khi hút. Ham chơi này, hay về khuya lắm, nhg xét lại chồng là ai chứ, cũng chỉ là 1 thanh niên 25t, còn bạn bè, còn bao thú vui, chưa gì đã phải gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm con rể của 1 gia đình kì cục....mà nhiều khi đọc những dòng tâm sự của các chị khác, vợ lại thấy thương chồng hơn, tính đến nay, chưa bao giờ chồng về sau 10h30 cả mà....thôi thì ham chơi thế cũng là tốt, vẫn còn nghĩ đến vợ mà về, chồng nhỉ....
Dù suốt mấy năm nay, từ khi quen nhau đến giờ, vợ chưa từng nghe chồng nói câu "anh yêu em" nhưng tất cả những việc chồng làm cho vợ cũng là đủ rồi, quá đủ để bù cho câu nói đó rồi...trong khi vợ vẫn chưa biết phải làm sao để có thể xứng đáng với tình cảm đó của chồng nữa.....
Thôi thì vợ chả cảm ơn chồng bằng lời đc, vợ viết hết ra đây , hy vọng ngày nào đó, chồng tò mò vào search trong diễn đàn này xem "con ếch nhựa" của chồng làm gì trong này mà biết rằng, đối với vợ, có chồng trong cuộc đời này là 1 hạnh phúc vô cùng to lớn... Lắm khi vợ muốn ôm cả mẹ chồng vào mà nói rằng "Con cảm ơn mẹ đã nuôi dạy 1 người đàn ông như thế, 1 người có thể làm cho con hạnh phúc như thế...."
hihihi....đúng òi đó chị....mẹ chồng em dễ thương vô cùng.....chả bao giờ em "cảm nhận" đc cái khắt nghiệt của việc làm dâu cả....em chỉ có "làm dâu" cho chính...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tiện đây...
Chồng bạn cũng được đấy, nhưng chính bạn mới là người vợ tốt. Ai cũng như bạn thì sẽ phát sinh rất nhiều ông chồng tốt...
Chồng mình cũng cực kỳ tốt với vợ. Mình cũng cám ơn cuộc đời lắm lắm...
Không biết phải nói sao cho hết sự cảm kích trong lòng mẹ tối hôm qua.
Gia đình bên ngoại gặp chuyện rắc rối, mẹ lấy xe...