Hôm nay chồng tường thuật lại sự việc trên, có cả vợ ngồi cùng mong có được ý kiến khách quan nhiều chiều từ nhiều phía. Mong cả nhà cho ý kiến.
Do cô giúp việc về quê, lại sắp đến ngày sinh nhật con, được một ngày tranh thủ về sớm, vợ chồng cơm nước thân mật, cả nhà vui vẻ. Được hết buổi tối, thằng ku con chuẩn bị đi ngủ, giục mãi chồng vẫn chẳng chịu lên giường, cứ khư khư ngồi ôm máy tính. Bởi vì chồng, vì lương thấp, thu nhập không có nhiều, cũng muốn tranh thủ kiếm thêm thông tin, công việc cải thiện tình hình tài chính của mình. Vợ nằm trên giường một mình với con, thấy chồng không để ý đến mình, nằm chán đời nghĩ vẩn vơ, cả những chuyện xưa cũ, những khi hục hoặc với gia đình nhà chồng, bố chồng, đặc biệt là con em chồng, thấy sao mà chán. Buột miệng nói ra vài câu thể hiện tâm trạng của mình khiến chồng cáu. Những chuyện đó xảy ra đã hơn nửa năm rồi nhưng sao vợ vẫn thấy tức. Càng nói cơn tức càng lên cao, bà là bà cứ nói, chẳng ngán gì bố con thằng nào. Thế nên thằng chồng mới nổi cáu lên, xông vào tát cho 2 cái. Vợ bận bế con nên ngồi im không làm gì, nhưng mà tức. Được một lúc lại hục hoặc, vợ bảo chồng đi ngủ nhưng chồng còn đang giận, không muốn việc mình đang làm lại bị vợ sai đi ngủ nên không chịu. Vợ ra tắt máy tính, không được, lại còn bị chồng thúc cho 1 cái đau điếng, nên nhảy vào đánh nhau. Đến nỗi bác hàng xóm cũng phải sang can ngăn, giảng hòa. Khoảng 3h chồng mới lên giường đi ngủ. Vợ vì còn tức, liên tục kéo chăn, lấy chân đạp, không cho ngủ nhưng chồng không quan tâm, cứ lăn ra ngủ. Vợ dùng chiêu nhổ nước bọt vào gáy. Chồng điên quá lại dậy tát cho 1 cái. Vợ không dám làm gì, cũng không quên nhổ thêm vài cái ra khắp giường ngủ, quyết tâm không cho ông ấy được yên giấc vì mình vẫn phải thức dỗ con (không ngủ được vì bố mẹ đánh, cãi nhau). Chồng đành mang gối sang giường khác ngủ trong khi đó vợ vẫn một mình bế con. Trong đêm vợ lên cơn ho, nôn khan. Chồng không quan tâm vẫn ngủ tiếp.
Sáng ra, vợ vào làm lành, và nhờ chồng đi mua thuốc. Chông không ý kiến gì, kéo chăn ngủ tiếp. Vợ tức quá vớ lấy ca nước cuối giường đổ vào phần dưới của chăn, không cho chồng ngủ tiếp. Chồng nổi máu điên, đuổi theo ra ngoải, định cho ăn thêm cái tát. Thấy vợ che mặt, hoảng sợ nên thôi, nhưng tức thì không chịu được, đập tan cái cốc nhựa dưới chân vợ.
7h sáng, chồng ra ngoài mua đồ ăn sáng, và thuốc ho cho vợ. Hai người làm lành.
Đến trưa, mệt, chồng lăn ra ngủ. Vợ một mình lập topic xin ý kiến các mẹ.
Hôm nay chồng tường thuật lại sự việc trên, có cả vợ ngồi cùng mong có được ý kiến khách quan nhiều chiều từ nhiều phía. Mong cả nhà cho ý kiến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
vì bạn ý ngứa thịt :Laughing:
Topic này đã vi phạm Điều 4 - Nội quy chuyên mục Tâm sự của diễn đàn WTT:
Em trẻ ranh chạ biết nhìu nhưng cứ nhìn thầy bu em thì thấy các...
Kinh nhất đoạn nhổ nước bọt khắp giường :Sick::Sick:.
Thôi NÓI THẬT CÁI NÀO: em là nam giới 30 tuổi, chưa gia đình, làm nghề...
Thôi NÓI THẬT CÁI NÀO: em là nam giới 30 tuổi, chưa gia đình, làm nghề...
Đọc những dòng trên topic chắc chắn ai cũng đặt câu hỏi như thế này. Nhưng lúc nóng...
Viết xong chắc vất luôn tóp...
Truyện của mợ đây là...