VC mình lấy nhau suýt 10 năm rồi nhưng ko thể giải quyết được vấn đề này. Cãi nhau liên miên, không mệt mỏi. Không phải hàng ngày nhưng có thể nổ ra bất cứ lúc nào và cuối cùng luôn kết thúc bằng câu 'Thôi không nói nữa, biết nói cũng chả ăn thua gì'. Cứ thế thôi, chán thật.


Mình là 1 người thuộc loại duy lý, còn vợ thuộc loại cảm tính. Đã đành phụ nữ hay như vậy nhưng một khi đã tranh luận thì đúng sai phải dựa vào chứng cứ, vào cơ sở khoa học, cần thì phải nêu được tài liệu. Nhưng bà xã ko thích là ko đúng. Vấn đề nhỏ nhưng bực mình thì bảo nó là to. Đã cảm tính nhưng mà bướng thì đảm bảo 99% các mẹ trên này thua. Ví dụ đơn giản là hồi yêu, cãi nhau ầm ỹ, đến lúc phải về dù nửa đêm rồi nhưng nhất quyết ko về. Mình phải ôm hôn mới chịu về. Sau này cũng đều thế người nhượng bộ luôn luôn là mình. Nhường cô ý lúc ấy cũng chả sao, mình kiềm chế khá tốt, nhưng cái chính là cô ấy vẫn ko bao giờ công nhận ý kiến người khác. Chán ko tả được. Bà con suy nghĩ về cái này ntn ? Thanks