Các mẹ ơi, qua 2 ngày nghỉ cuối tuần sáng nay mình lên mạng và choáng với thông tin vàng vượt qua ngưỡng 44. Mình bỗng thấy mừng quá, rồi lại thấy bâng khuâng tiếc nhưng rồi ngồi thừ người ra thấy lo. Nói chung tâm trạng diễn biến theo ...giá vàng. Tâm trạng đảo lộn thật sự!


Chả là mình mừng vì vốn có sở thích mua vàng cho con bằng chính tiền của con. Tiền ai cho khi sinh con, tiền mừng tuổi của con mỗi năm, tiền mỗi khi hứng lên đút lợn...những thứ tiền đó mình thường đem mua vàng cho con. Tính ra đến nay, con mình cũng có kha khá vàng, mình mừng là mừng ở chỗ đấy. Còn tiếc là mới cách đây 2 ngày có ý định sẽ nhặt nhạnh, gom góp để mua cho con thêm một lượng nữa cất đi sau lo cho con đi du học (cũng chả là mình đi xem tử vi thấy nói con có số ... học nơi xa), thế nên tiếc hùi hụi. Nhưng cảm giác cuối cùng là lo bởi nếu cứ tăng này thì giá vàng sẽ làm ...mình chết vì đồng tiền mất giá trước khi mình tích lũy được nó. Thực sự là lo nhiều hơn mừng


Mẹ nào có thói quen tích lũy vàng cho con vào đây chia sẻ, cả các mẹ không có thói quen này cũng vào đây chia sẻ tâm trạng khi nhìn giá vàng tăng nhé. Hy vọng, trưa nay đi làm ghé vào chợ k bị mấy bà bán rau bảo giá rau tăng ...theo giá vàng:Crying::Crying::Crying: