Phải vẫn là chuyện cũ vì ngày ngày đề tải này vẫn nhan nhản trên mặt báo và nó vẫn đọc
Vẫn là chuyện cũ vì nó lại lặp lại giống lần đầu...... lại làm nó đau
Nó chẳng biết mình có vô lý không nữa (vì chồng nó bảo vô lý) nhưng cảm xúc mà, khó diễn tả thành lời lắm.
Cuộc sống gia đình nó về cơ bản có thể nói là hạnh phúc, anh là người chồng tốt, nó tin chồng, thực sự là rất tin. Một lần do sai lầm của nó mà anh đã phải tìm sự chia sẻ của một người ngoài gia đình. Nó giận anh, giận lắm vì từ khi yêu anh nó tôn thờ sự chung thủy, và không hề thậm chí là trong ý nghĩ có tình cảm với ai khác ngoài người yêu nó, nhưng lại nhanh chóng tha thứ vì nó biết lỗi là do nó (hoàn toàn không phải nó có người thứ 3) nên anh đã có một chút cảm nắng. Chẳng biết gọi thế có đúng không vì mọi chuyện chưa có gì nghiêm trọng, một lần nó nghe trộm được cuộc điện thoại của anh và người ấy, những câu nói tình cảm của hai người đang tán tỉnh nhau, những năn nỉ được đưa đón người ấy của chồng nó...... nó giật mình......nhưng rồi anh giải thích này nọ,rằng là do nó tất cả......nó hết giận anh, và đương nhiên chẳng hề giận người ấy vì nó biết người ấy đâu biết anh đã có nó....... và nó nói với anh rằng..... "hãy làm lại từ đầu" và anh hứa sẽ chấm dứt
Một điều thật lạ lòng tin của nó dành cho anh không hề thay đổi, nó vẫn tin và yêu chồng như ngày đầu tiên.
......Hai tuần........hai tuần sau đó thật hạnh phúc, anh chiều nó như hồi mới yêu...... nó chẳng mong gì hơn...... thế rồi sau 2 tuần đó một lần nó lại tìm thấy những tin nhắn cho người ấy trong list đt mà anh quên chưa kịp xóa, anh nói với người ấy những câu mà a chỉ nói khi còn yêu nó, khốn nạn thay nó lại đọc được....... thế có nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa có gì thay đổi....nó mất bình tĩnh....... tay nó run và lạnh.......và đúng lúc đó anh về anh vẫn ôm, vẫn tình cảm với nó như mọi người........nó lại giận anh........ nhưng rồi mọi viẹc cũng qua nhanh chóng như lần trước, anh lại hứa và nó lại tin.......
Gần 2 năm trôi qua nó chưa một lần nhắc lại chuyện cũ vì nó tin và tôn trọng anh. Anh cũng chưa làm gì có lỗi với nó trong suốt thời gian đó, lúc nào anh cũng nói yêu nó nhất. Nó hạnh phúc. Và cho đến một ngày nó nhìn thấy anh trêu đùa với một người đồng nghiệp. Nó biết chỉ là trêu đùa nhưng sao nó vẫn lặng người? Anh bảo nó hâm vì chẳng có gì cả. Có khi nó hâm thật vì lần này chỉ vì trêu đùa thôi mà lòng tin của nó bị tổn thương.....Anh ôm và hôn nhẹ má một đồng nghiệp rồi quay phim..... Chuyện chẳng có gì vì nó biết là trêu đùa nhưng nó thấy buồn..........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- C: Đêm nay anh không về nhà , đừng chờ...
- V: Dù có chuyện gì cũng không bao giờ e đi qua đêm, hơn nữa...
Chẩn không cần chỉnh, ai cũng biết chân lý này nhưng lại rất ít người thực hiện được nó. Tớ cũng đã...