Vừa ăn cơm vừa ức chế với nó. ở chung với BMC và ACc nhưng ko phải ức chế với họ mà mình ức chế với con của anh chị ấy. nó láo kinh khủng.
cả ngày đi làm về đã đau đầu muốn chết thế mà vừa ngồi vào ăn cơm đã bị con bé đấy lườm mình, nể chị dâu chứ không thì tát cho nó một cái. mà bà chi dâu chiều con kinh khủng, nó láo hết với mọi người trong nhà nhưng bà ấy chẳng nói j. thôi thì ăn hết bát cơm cho đỡ tức, rồi lên phòng khóc. không hiểu sao chỉ vì một đứa trẻ con mà mình lại phải khóc nhiều đến thế. buồn quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cháu chồng mình cũng thế, lúc ngoan thì cô yêu mua quà cho, còn...
Có biết lý do vì sao nó lườm?