Chuyện là thế này các mẹ ạ::Sad:


Em và người iu em yêu nhau cũng đc 1 thời gian rồi.Các phụ huynh cũng đã biết chuyện.Trước kia khi 2 đứa là bạn thân thì ko sao,đúng là yêu rồi mới xảy ra nhìu chuyện.


Mẹ em và mẹ chàng đều tin vào tử vi lắm lắm,nên khi biết 2 đứa iu nhau là các cụ cũng hỏi xem luôn.Kết quả là 2 tuổi bọn em (chàng 85,em 86) xung nhau .Hix,em cũng ko biết nó xung đến mức độ nào,có cứu vãn j ko???


Ngay bản thân em cũng ko tin vào tử vi lắm ,nhưng cũng ko biết làm thế nào vừa ý các phụ huynh cả.2 đứa yêu nhau,chẳng lẽ vì chuyện này mà ko thể tiến xa được hay sao?


Đợt này đang thi cử,vì chuyện này mà tự nhiên thấy ko yên.:Sigh: Các mẹ cho em ý kiến với.Thankxx các mẹ nhiều lắm ạ :LoveStruc: