Mọi người ơi, mình đau lòng quá, chắc hai vợ chồng mình sẽ phải ly dị thôi. Hôm nay mình đã ngồi trên tận tầng mái và định nhảy xuống đất cho xong đời rồi. Cuộc sống tình cảm gia đình lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi. Từ lâu rồi mình không cười được nữa. Nhưng vì đứa con bé bỏng mà mình lại phải nghĩ đến sống. Chỉ muốn hỏi mọi người xem khi lâm vào hoàn cảnh này thì các mẹ đã chuẩn bị ra sao, vượt qua thế nào. Mình thương thằng bé nhà mình quá, mặt nó cười thì tươi nhưng bình thường thì rất buồn, có phải nó cảm nhận được sự chia ly này chăng?


Mình mới thất nghiệp không biết rằng nếu chia tay mình có giành được quyền nuôi con mình không.