Chào các anh chị (cô) :) em là con trai, sinh năm 91, hiện đang là sv ở TPHCM, thực ra ngày 30/5 em thi môn cuối là hết năm 4 rồi, còn 1 năm nữa mới ra trường.
Em và bạn gái quen nhau từ thời 12, chính thức yêu nhau thì khoảng được 2 năm rồi.
Chúng em cũng tính đến chuyện lâu dài, nên mới nảy sinh vấn đề phức tạp về tiền bạc và mối quan hệ 2 bên gia đình.
Bạn gái em học cao đẳng nên giờ đã đi làm đc hơn nữa năm, công việc cũng ổn định và lương tạm ổn.
Chuyện là thế này: Em sống nội tâm nên cũng hay đọc tin tức, tham gia các diễn đàn, em thấy đa phần phụ nữ than phiền là đàn ông không biết chăm lo gia đình, tiền bạc thì k góp với vợ......
Bữa em có ngỏ lời với bạn gái thì bạn cô ấy nói nếu cưới nhau về, tiền lương của em phải lo cho gia đình, từ ăn uống nhà ở điện nước, hai bên gia đình và các quan hệ xã hội...nói chung là tât tần tật bởi vì theo cô ấy thì đàn ông là trụ cột gia đình. Chuyện này em đồng ý, vì em cũng nghĩ như vậy, nhưng cái rắc rối là: cô ấy bảo tiền lương của vợ thì vợ giữ riêng, tiêu chi riêng một mình, nhấn mạnh là "chỉ 1 mình".
Theo quan điểm của em thì khá là kì quặc, đáng ra cả 2 phải cùng nhau mà nuôi sống cái gia đình chứ, vợ cũng có việc làm ổn định chứ đâu phải chỉ nội trợ...nên em cãi lại, cô ấy nói nếu giờ đã k cùng suy nghĩ thì nên chia tay...
cái này k phải cô ấy thử em đâu ạ, mà đó là cách suy nghĩ mà cô ấy luôn theo đuổi...
Em không muốn mất nhau chỉ vì tiền nên có đề ra một số phương án như sau:
1. Lương góp chung, chia 10 phần, mỗi người đc lấy ra 2 phần xài riêng cho cá nhân, còn lại lo gia đình và tiết kiệm. ==> cô ấy k đồng ý, nói em chỉ đc 1 phần thôi chứ em giữ tiền nhiều cho gái ăn hay sao ? Em hỏi lại vậy cô ấy có cho trai ăn k thì cô ấy k trả lời đc...........
2. Lương em lo gia đình, lương cô ấy gửi tiết kiệm, tiền tiêu xài gì thì có lương em lo.
--> Cô ấy vẫn k chịu, vì công sức cô ấy làm ra thì phải được hưởng thụ chứ sao lại như thế, em hỏi lại chứ em ngồi không cũng có tiền hay sao ? thì cô ấy nói con trai phải có nghĩa vụ lo gia đình.....em pó tay.
3. Cô ấy đề xuất em góp 80% lương em, cô ấy góp 20% lương cô ấy, còn lại mạnh ai nấy giữ. Cái này thực sự là quá đáng, vì cô ấy nói nếu sau khi ra trường 2 năm mà em k đc 10 triệu/ tháng thì chia tay, vì = tuổi nhau nên k thể chờ em mãi đc. Em chấp nhận luôn, nhưng lương cô ấy cũng đâu có thấp cũng tầm 6 7 triệu, tại sao lại góp ít như vậy, còn dư để làm j mà k lo cho gia đình......???
Em đã nói rất rõ với cô ấy là chuyện gia đình cha mẹ 2 bên thì đều lo cả, vì em trai cả, cô ấy con 1 nên cha mẹ đương nhiên là tụi em lo, k có để họ thiếu thốn j cả....nhưng có vẻ cô ấy k tin
Sau một hồi cãi nhau thì cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân chính là như vầy ạ: cô ấy nói phải giữ tiền riêng, là con gái lỡ sau này ly hôn cô ấy còn có tài chính...thật sự là em rất bất ngờ, vì nếu chia tay thì tài sản cũng đc chia đôi, ít ra là đc thỏa thuận của cả 2 cơ mà, lương cô ấy ít hơn em, cái này em tự tin, vì nếu em thấp hoặc bằng thì em cũng k tự tin mà làm chồng làm cha đâu ạ...
nếu có chia tay thì tài sản chia đôi, em mới là người chịu thiệt chứ........haizzzzzzzzzz chuyện này tụi em cãi nhau 2 lần rồi....nên giờ cứ để vậy, chưa có quyết định...
p/s: đúng là từ khi đi làm cô ấy thực dụng hơn rất nhiều, cái này cả 2 cùng nhận ra, và em cũng k lấy gì làm ngạc nhiên.
Em là con trai tuy vui vẻ nói nhiều và cũng hài hước nhưng lại sống nội tâm, cô ấy hoạt bát, hướng ngoại, và quyết định rõ ràng, dù đau cũng k níu kéo hay thương tiếc....Mong các cô các chị có kinh nghiệm tư vấn giùm cho em. Dù chưa ra trường, nhưng chuyện tình cảm này em rất nghiêm túc và quyết tâm.