E nhờ mọi người bớt chút thời gian chia sẻ với e ca này với ạ.
E và chồng lấy nhau 5 năm, có 1 bé gái hơn 3 tuổi. Chồng em ko lãng mạng, khong galang, không quan tâm nhiều vợ, hay nhậu nhẹt hầu như mỗi ngày, hút thuốc rất nhiều.
Cách đây 3 năm, chồng e không có việc làm, đã vậy nhậu từ sang đến chiều, con nhỏ không quan tâm, bỏ bê hết, nói không dc. Cũng trong thời gian đó có người quan tâm e. E chưa làm gì sa ngã, chỉ có nt thôi. Nhưng vì nghĩ đến chồng con nên e cố í cho chồng biết. Chồng nặng lời rất nhiều và vợ chồng e có nói chuyện với nhau về những gì e không hài long ở chồng. Chồng hứa sẽ sửa đổi. và hứa không bao giờ nhắc lại nửa nếu nhắc lại em sẽ li dị.
Từ đó đến nay, cứ cãi vả nhau chồng đổ đốn đập đồ trong nhà. Dùng những lời lẻ xúc phạm như con đ…. Để nhục mạ em, trước mặt con gái.
E cũng nói thẳng lại: Từ khi cưới a đến giờ e đã làm đ…cho ai? Nếu như cho anh thì anh trả tiền em đi. Từ khi lấy anh tới giờ em không hổ thẹn việc gì. A không quan tâm đến nhà e nhưng đối với mẹ anh, mẹ anh bệnh về nhà e, e chăm sóc, e thuốc thang, mẹ sửa nhà e lo tiền sửa nhà. Trong khi 5 năm ngoài a lấy tiền e ăn nhậu a có lo cho e và con dc gì?
Nói thêm : E kinh tế ổn định, có tiền. Còn chồng bấp bênh phần lớn lấy tiền e xài. Nhưng e bỏ qua hết.
Nhưng sự việc mấy tháng này e không thể bỏ qua và làm ngơ dc nữa.
Nhà e thuê là nhà mặt tiền. Có sân sau ra 1 con hẻm nhỏ. Chồng e có sở thích nude toàn thân đi từ trước ra sau không kiêng nể gì hang xóm, con gái. E nhắc nhở nhiều lần nhưng không được. Nhiều lần con e phải nhắc là
“Ba ơi, ba mặc đồ vô đi, con không thích ba thế này đâu”
“Vậy thôi để ba lên giường trùm mềnh lại nha”
“Nhưng con cũng không thích”
Thế là chồng e miễn cưỡng lại đi mặc đồ.
Chồng e có sở thích là rình vợ và con gái 20 tuổi nhà hang xóm. 2 mẹ con nhà này rất trẻ và xinh. Nhà hang xóm này có 1 cửa sổ mở và khoảng vườn sau nhà e. Chồng e tối thường nude toàn thân và ra cửa sổ này dòm.
Sự việc lần này rất căng thẳng, có lẻ e sẽ không bỏ qua nữa, Con e tết vừa rồi e về ngoại cho bé ở quê để giải quyết chuyện gia đình cho xong nè.
Lúc tối chồng e hứa hẹn rất rất nhiều, xin lỗi rất nhiều. Hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Mong e và con tha thứ. Nhưng nếu e có tha thứ thật thì trong tư tưởng e vẫn ám ảnh chuyện xấu hổ đó.
Giờ e muốn chồng e li thân thời gian để xem thế nào. Nhưng chồng e cứ sợ là e sẽ đi đc sẽ đi luôn. Nên nhất quyết không đồng ý. Đang kéo rất nhiều người vào chuyện này. Mong khuyên giải e hồi tâm chuyển ý.
E chỉ sợ bệnh rình mò í ăn sâu vào trong máu, bây giờ bỏ dc sau này già lại hư hỏng thì làm xấu mặt con gái e.
Nhưng e thấy ngoài nhuyện không tốt ra chồng và con gái e rất yêu thương nhau. Con e rất quấn lấy chồng e, kế chuyện cho ba nghe chuyện ở lớp, ở trường, bạn bè,…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo kinh nghiệm của mình thì đừng bao giờ quyết định việc gì trong...
Nhưng ông xã nhà này dị phết! :D. Hay ông í nghĩ mình khoai to nên dễ dụ được...