Em nói thật rằng năm nay em mới 18t cuộc đời còn dài chỉ vì 1 phút nông nổi mà vác cái bụng, thế là cưới. Chồng em hơn em 2t. Cu nhà em được 5 tháng rồi, mà em chán chồng quá nhiều lúc chỉ muốn bỏ cái cục nợ ý đi nhưng mà sợ con ko có cha. Em đang buồn và mệt mỏi lắm..
Chuyện là như thế này các mẹ à. Ngày trước em chửa ổng đã k giúp gì đc cho em còn suốt ngày rầy mắng, chửi bới om xòm, bố mẹ em mà ổng lôi ra chửi ko tiếc 1 câu, nói thẳng ra là ổng k tôn trọng em nói em là con đĩ con chó con mờ lờ đủ kiểu này nọ. Bụng to chềnh ềnh mà nửa đêm còn lôi em dậy đi lượn phố, k giúp đỡ v đc cái gì, tiền có bao nhiêu đem đi mua gà chọi hết, hết gà chọi lại đến chim với chóc, chục triệu đổ vào cuối cùng bán đi đc có 1-200n. Em đã nhẫn nhịn k nói gì thế là ổng càng đc thể.
Đẻ xong rồi em lại càng tức hơn, con khóc đã k dỗ dành thì chớ lại còn mắng nhiếc em k biết trông con. Em xuống quấy bột nhờ trông cho tí thì than mệt, thế là 1 tay bế con 1 tay quấy bột. Bà nội đi làm đến tối mới về, ông nội thì còn bận trông đứa cháu ngoại ở quê lên đây học nên em cũng chẳng nhờ vả đc gì. Suốt ngày cáu gắt mắng chửi em thậm tệ, nói thẳng ra là ổng vô trách nhiệm vô cùng. 2 lần bóp cổ đánh đập em đuổi ra khỏi nhà, trước mặt mẹ vợ mà tát em chảy cả máu mồm máu mũi (nói thật ra luôn là cũng k coi mẹ em ra gì, mẹ em mở mồm ra là nó chặn họng, kêu nói ít thôi). Bố mẹ chồng thì thương và quí em lắm, lúc nào cũng bênh em, chửi ổng. Thế là ổng ghen tị lại càng ra sức đánh chửi em. Tiền bmc cho em ổng cướp hết. Tiền lì xì tết của con đc 5tr ông nướng vào gà chọi hết sạch. Hôm thằng cu khóc em dỗ mãi k nín thì ổng bảo em đé* biết làm mẹ, em bảo thế anh là bố mà đã bao giờ dỗ đc con chưa thì nó đập đầu em vào tường xong bảo là con mày đẻ mày tự đi mà trông. Nhiều lúc cũng chán muốn bỏ chồng lắm nhưng thương con, mà bmc cũng thương mình. Ở nhà chỉ có trông con thôi còn đâu bmc làm hết việc nhà từ thổi cơm lau dọn đến giặt giũ. Hôm nọ nó xúc phạm em quá em bực mình chửi cái câu cửa miệng mà ai cũng biết là câu j đấy, thế là nó xông vào bóp cổ em chửi + tát. Bc nhìn thấy đánh nó, thế là nó bỏ đi. Nhưng những chuyện như thế em đều bỏ qua nhưng đỉnh điểm là đến chiều nay, nó chơi game online, quen 1 em tên Hương. Add yahoo nói chuyện tíu tít, còn trao đổi sđt trước mặt e, e hỏi làm gì đấy thì nó bảo :"Kiếm dì ghẻ cho Bầu" ( bầu là tên con trai em). em điên máu lắm, lúc nãy đọc lại đoạn chat lại còn "Lâm cho Hương xem webcam nhé, hihi được chưa" con kia còn bảo "Lâm đẹp trai thế :p". đọc đến đây em ức dồ lên rồi. Đã thế ổng đang để ava con trai em, chat với Hương thế là ổng đổi ngay ava hình ổng chụp 1 mình. Ức lòi mắt. Thôi em phải ăn cơm đã tí em update nốt tình hình cho các mẹ nha!