Tự nhiên đang làm việc gọi điện thoại về cho Ba... và nước mắt lại rưng rưng...
..........
Ngay lúc này đây, con muốn về nhà được ôm Ba quá...
Kể từ khi sóng gió đến với mình cũng đã 5 năm rồi...
5 năm trước cái ngày khi bik tin có thai, cái cảm giác hoan man... nên làm gì đây? luôn là 1 câu hỏi lớn để đối diện với hiện thực...
Việc làm chưa ổn định, bạn trai muốn từ bỏ con, sống 1 mình nơi đất khách quê người...
Nhưng cái cảm giác muốn được làm mẹ, muốn được nhìn thấy con sinh ra và lớn lên bằng chính tình yêu thương của mẹ là cũng đủ rồi....
Vẫn là những cuộc gọi bình thường nhưng Ba Má, Anh , Chị ... bạn bè thân...ko hề hay bik là đứa con đứa em Út này đang mang thai và sống 1 mình với tâm trạng bất ổn... Quá lo lắng khi nói ra thì Ba Má sẽ như thế nào đây, hàng xóm ở quê sẽ như thế nào đây... và 1 quyết định mình sẽ sinh con 1 mình... mình sẽ làm được ...
Khi bik nhân viên mới chưa ký hợp đồng chính thức có bầu, thì ... tờ giấy ko ký hợp đồng cũng được để trên bàn lúc sáng sớm...
Thế mình làm thế nào để bám trụ và nuôi con khi ko có 1 đồng nào để sinh con đây...
cũng lúc này đây Mẹ mang bầu con được 4 tháng... đang chơi với bạn nhỏ cùng dãy phòng trọ... vẫn chơi đùa mỗi khi đi làm về, nhưng bạn ý bị thủy đậu... mẹ cũng chăm và chơi bình thường... ko ngờ rằng bạn thủy đậu này lại lây qua Mẹ... Giai đoạn này Mẹ nhớ lại mà mẹ cũng run lên nữa là...khắp người toàn thân nổi hột mà Mẹ nhớ hôm đó thứ 7 toàn thân bị sốt hầm hập, trời lại mưa... mẹ ở nhà co ro trong căn phòng đến tạn 3 hôm... Đến thư 2 mẹ ko chịu nổi nữa mới lê la mặt áo mưa và chạy xe đến bệnh viện... đến nơi Bác sĩ mắng mẹ... Tại sao đến giờ mới vào bệnh viện... dạ dạ...
Rồi nó cũng qua... hôm mẹ đi mua thuốc... chị Bán thuốc bảo với Mẹ là " eo ôi, em nên bỏ đi ko thì sinh con ra...."...
Lại 1 phen suy nghĩ đến ko nguôi... khi mà gói mì tôm cuối cùng cũng hết... có nên Bỏ hay ko...Mẹ khăn gói lên Từ Dũ để khám.... Bác Sĩ, làm tất cả các xét nghiệm ko sao...thế là yên tâm và ra về...
Con được 6 tháng mà mẹ chạy xe máy từ VT đến Lagy để hổ trợ nâng cấp resort, trời thì tối mà lần đầu tiên đi, thôi thì lúc nào cũng nghĩ cố gắn...
Nói chung mọi cái khổ ải gì, công việc gì cũng làm hết từ rửa chén, giúp việc cho người ta cái gì có tiền cũng làm hết... cô kỹ sư như Mẹ như vậy đó...
Và cuối cùng con cũng ko muốn ở trong bụng mẹ nữa, cái cơn đau mẹ ko bik kêu gào cùng ai, chỉ bik hit hà thôi (vì Mẹ chỉ 1 mình), con 2 vòng quấn cổ, Bác Sĩ cứ rặn đi rặn đi, 10 tiếng đó mẹ nghĩ ko có cơn đau nào đau hơn được nữa, BS bảo chuẩn bị mổ...mẹ nói dạ để con rặn Bác Sĩ ơi... ^__0 thế là sau 1 hơi đó là còn cất tiếng khóc chào đời và mẹ đuối đi...
Đêm đó Con thì khóc vì đói mà 2 bầu sữa của mẹ cương lên vì đau, cho con uống sữa xong mẹ phải thức đêm để nặn sữa, vết rạch thì đau mà mẹ phải đứng lên đi đi lại lại ....
Đau thì đau nhưng cảm ơn con đã đến bên mẹ Con trai ah...
2 mẹ con cố gắng chi phí được 1 tháng ... mẹ phải gửi con để đi phỏng vấn... và mẹ đc nhận vào chổ làm mới, nhưng mẹ xin tháng sau mới đi làm để mẹ thu sếp thời gian...
Người ta thì ở cử, chứ mẹ sau 1 tuần ở bệnh viện về thì từ a-z cái gì cũng làm mà ( nhà có 2 mẹ con):)
nhưng trong thời gian này đều khó khăn nhất là làm sao mẹ phải nói sự thật với ông bà ngoại... hic... đón nhận tin này là ông bà ngoại con khóc...
Ba Má, Anh chị khóc: "Ba Má khóc ko phải vì chuyện con có con, khóc vì sao con có chuyện gì lại ko nói với Ba Má để chia sẽ, có con thì nuôi, nhưng chuyện sinh nở là chuyện sinh tử...lỡ con có chuyện gì thì sao..." mẹ cười " ko sao đâu Ba Má trời nuôi con mà... lúc đó tâm trạng mẹ nhẹ hẳn đi... giống như 1 tản đá đã đi đâu mất rồi...
Thế là Bà Ngoại vào với Mẹ chăm con... nhưng được 3 tháng thì Ông ngoại đã vào dẫn Bà Ngoại và con về... hic... 5 tháng con đã phải xa mẹ...
Nhưng sau 1 tháng mẹ nhớ con quá Mẹ cũng về luôn... bỏ hết lại ở phía sau.. Mẹ nhớ lúc đó cũng gần tết...2012.
Sau tết mẹ HCM thẳng tiến hy vọng mọi cv mới để 2 mẹ con có thể ở bên nhau, Và sau bao nhiêu năm cứ đi đi về về thì con 3 tuổi rưỡi 2 mẹ con mình đi đâu cũng cùng nhau...
Ngày nào con trai cũng gọi cho ông bà ngoại, Ông ngoại khỏe không, ông ngoại ăn cơm chưa, ông ngoại giữ gìn sức khỏe nha... xong gọi cho Bà ngoại bà ngoại ăn cơm chưa bà ngoại khỏe ko...v.v.
P/S: Đang ngồi làm mà nhớ Ba Ba quá... vì Ba đang ở nhà 1 mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chi biết buồn trong lòng mà thôi !
chị nghĩ ko phải là nghị lực...