Xin chào các mẹ


Em là ông bố trẻ đang có những tâm sự rất rối bời.


Số là vợ chồng em cùng tuổi, sau thời gian yêu thuong thì đi đến hôn nhân, nay đã có 1 bé 2 tuổi.


Vợ chồng em rất yêu thương nhau nhưng mỗi tội khắc khẩu.


Tính của vợ em mỗi khi bực mình lại văng tục DM...nói chung là rất thiếu văn hóa và lại hay nói nhiều, thích uốn nắn người khác.


Còn em theo mọi người nhận xét là rất hiền nhưng khi nhịn không được là giống như mấy nhân vật Wolf Man trong Underworld 1,2,3,4 đó các mẹ.


Người ta nói "cơm sôi bớt lữa" nhưng mỗi lần nhà em cơm sôi thì nó phải bùng ra mới thôi.


Mới hom qua lại có 1 trận kịch chiến xảy ra vì những lí do không đâu vào đâu, rồi vợ em viết đơn li hôn.


Em kí vào nhưng không biết có nên nộp không?


Điểm lại những lí do li hôn hàng đầu trên báo dân trí thì vợ chồng em lại không nằm trong số đó.


1. Người này không thích công việc của người kia


2. Người muốn có con, người lại không


3. Một người mắc bệnh “thủ”


4. Tranh cãi về tài chính


5. Không có đời sống tình dục


6. Ngoại tình


về nhà thấy thương con gái bé bỏng quá. Giờ đây phải làm sao vì vợ em khi tranh luận 1 vấn đề nào đó thì chỉ thích thắng thua chứ không muốn giải quyết vấn đề, hay tìm giải pháp tốt hơn, nên vợ chồng không thể nào ngồi xuống để nói chuyện với nhau được.


Quan niệm em khi li hôn thì vẫn coi nhau là bạn và cùng nhau nuoi con cái nên người.


Vậy em có nên li hôn không các mẹ? em sợ không li hôn thì con gái sẽ học những đức tính kỳ cục của mẹ nó và sau này sẽ khổ.


Rất cảm ơn các mẹ.:(