Câu chuyện của mình lâu nay vẫn chẳng muốn nói ra, nhưng không nói ra thì cứ thấy cồm cộm trong cõi lòng. Thật là mệt mỏi
Đầu đuôi là thế này
Sau một thời gian yêu nhau thì mình và vợ mình quyết định tiến đến hôn nhân, đó là vào năm 2006. Mình sn 1981 còn vợ mình sn 1983. Cũng vì để tập trung kinh tế nên chúng mình chưa định có con, đến năm 2007 thì vợ mình dự định sang Nga lập nghiệp. Nhưng mình nhất quyết không nghe theo vợ, thứ nhất là còn hai bên gia đình ở VN, thứ hai là mình không muốn rời xa Tổ Quốc, bởi mình linh cảm nếu đi thì sẽ vĩnh viễn bỏ lại tất cả. Từ đó vc mình xung khắc với nhau, đến năm 2008 thì vợ mình bay sang Nga, mình rất buồn vì biết rằng vc mình vẫn còn rất thương nhau. Nhưng thời gian qua đi cộng thêm với khoảng cách tính bằng ngàn dặm nên mình đã thấy oải thật sự, tuy rằng hàng năm vợ mình vẫn về VN để thăm hỏi mọi người cũng như liên lạc qua điện thoại và mail với mình nhưng mình vẫn quyết định ly hôn. Nhưng vợ mình không đồng ý với vô vàn lý do, mình cũng không muốn ly hôn nhưng ai ở trong hoàn cảnh của mình thì sẽ biết, có vợ mà cũng như không. Mình thấy chán thực sự, mình chỉ muốn kết thúc để bắt đầu một cuộc sống mới.