Tôi và chồng yêu 4 năm, kết hôn 14 năm rồi. Tôi và chồng đều là mối tình đầu và tôi chắc rằng trong từng đấy năm yếu nhau và lấy nhau chưa có ai thay đổi tình cảm. Tôi ra đi vì thấy mình không được chồng coi trọng. Chồng tôi về cơ bản ko phải là người xấu, biết lo cho gia đình. Nhưng có một điều làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng tôi. chồng tôi là người quảng giao, công việc lại không chính thống, đủ loại bạn trọng xã hội, và bạn bè chiếm rất nhiều thời của chồng tôi. Tôi là lại công chức. Cuộc đời chỉ có đi học và đi làm, chăm sóc chồng con. Mọi mối quan hệ bạn bè ko bao giờ làm ảnh hưởng đến gia đình. Thời gian của chồng tôi một ngày tôi không hề biết, đôi khi tôi hỏi nhưng a thường khó chịu vì cho rằng tôi quản lý a. Tiền nong trong nhà a cũng đòi giữ hết chỉ đưa cho tôi tiền chi tiêu trong nhà. Tôi luôn luôn cảm thấy ko an tâm về chồng. Cho đến sự việc xảy ra gần đây. Thứ 7, a ta đi từ 3g chiều, 6g gọi dt về bảo ko ăn cơm đi uống bia. 8g tôi gọi hỏi xem mấy giờ về, a ta bảo 9, 10g về. 10 giờ tôi xuống tầng 1 ngồi chờ. Tôi vẫn biết chồng tôi thường xuyên ko về đúng giwof nhưng tôi nghĩ chắc cũng chỉ 11g thôi, tôi ntin là tôi đang ngồi chờ để a ta sẽ về sớm hơn nữa tôi ko tin chồng tôi nỡ để vợ ngồi chờ quá lâu. 12h tôi gọi lại thì ko nghe, ntin kio trả lời chỉ bật máy để tôi nghe là đang hát hò ở đâu đấy. Tôi giận nhưng gọi dt a ta vẫn ko nghe, tôi ntin là ko trả lời là tôi phải đi tìm đấy. lúc này thì a ta nghe máy và bảo đang thanh toán chuẩn bị về. tôi chờ đến gần 1g lại goi thì ko nghe và tắt máy. Tôi vẫn chờ để xem a ta có nghĩ tới vợ mình tý nào ko. gần 3 giờ khi đứa e sống cùng nhà với tôi thấy tôi ngồi khóc mới gọi dt cho a ta. thì hơn 3g a ta mới về, say phải đi taxi về. lên đến phòng a ta nôn rồi nằm vật ra ngủ, 3g30 có một đứa trong đám bạn vừa đi xong gọi đt là bị đánh. a ta vùng dậy đi ngay hơn 4g30 mới về. tôi bực quá và nghĩ a ta say rồi nên ko nói nữa. sáng ra tôi dựng a ta dậy để nói thì a ta im lặng chịu nghe tôi mắng. a ta ngủ đến 3g chiều lại đi tiếp ko về ăn cơm cũng ko gọi DT về. Hơn 8g tôi gọi là thế a đi cả đêm, bgio lại đi tiếp là sao. A ta về. Tôi cãi nhau vì tôi nt a ta ko trả lời, dt vì tôi phải ngồi chờ 5g, còn bạn a ta gọi là a ta đi ngay. a ta coi trọng bạn hơn vợ. khi cãi nhau a ta xưng mày tao với tôi, điều n ày chưa bao giờ xảy ra, duổi tôi đi và bảo tôi đi đừng bao giờ quay lại nữa. Tôi xếp quần áo và đưa con đi vì nghĩ hận chồng quá, a ta vì bạn bè hơn vì vợ, hơn vì gia đình của mình. Toi đi để a ta có thời gian mà suy nghĩ xem cái gì là quan trọng với a ta.