Chúng tôi kết hôn được 5 năm. Có hai cô con gái xinh xắn. Chồng tôi rất yêu con. Dù công việc bận rộn nhưng thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện, quan tâm tới con cái, gia đình. Thực tế thì anh là một người tốt, tốt với tất cả mọi người, từ người thân đến người lạ. Nhưng mà có ai hoàn hảo đâu. Anh có thói lăng nhăng, bồ bịch. Dù rằng sau tất cả anh vẫn về với vợ con, nhưng lần này, nhân tình của chồng tôi lại khiến tôi rơi nước mắt.Cô ấy xinh xắn, gia đình có điều kiện, có công việc ổn định. Theo như tôi được biết thì chồng tôi mất kha khá thời gian để theo đuổi. Người ta vật chất đầy đủ, thiếu sự quan tâm mà chồng tôi thì thừa điều đó. Cho đến khi chồng tôi chán cô ấy, anh đòi chia tay, cô ấy không chịu. Bởi vì lúc này chồng tôi đang stress vì công việc đổ vỡ, cô ấy muốn cùng giúp đỡ, ở bên cạnh lúc khó khăn. Các mẹ không biết đâu. Khi chồng tôi cáu kỉnh, anh ấy hoàn toàn là 1 người khác. Tôi ở nhà chăm con và phụ anh ấy kinh doanh, nên hầu như những áp lực chồng tôi trút hết lên đầu cô ấy. Ở nhà anh ấy là một người con hiếu thảo, 1 người chồng, 1 người cha có trách nhiệm. Nhưng ngoài luồng ấy, anh ấy lại trở nên vô tâm, lạnh lùng. Những trận cãi vã thường xuyên liên quan đến công việc, những đôi co vô lý mà ngay cả tôi làm vợ cũng không chấp nhận được, rồi mắng nhiếc, chì chiết vì mọi thứ k như ý muốn. Cô nhân tình ấy phải hứng chịu. Tôi nghe thấy cả tiếng khóc của cô ấy khi chồng tôi bỏ ra ngoài. Ngày ngày tôi cứ theo dõi mọi câu chuyện trên xe của họ như thế. Chỉ nghe thôi đã mệt rồi chứ chưa cần là người trong cuộc. Có cuộc điện thoại cô ấy gọi cho bác sĩ để kể mọi thứ. Chắc bác sĩ tâm lý. Nghe cô ấy nói mà tôi thấy thương hại. Cô ấy nói yêu chồng tôi quá nhiều, chấp nhận ở trong bóng tối ủng hộ chồng tôi, giúp đỡ, san sẻ công việc cho chồng tôi, cô ấy nói có lỗi với tôi nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chiếm đoạt hay phá vỡ gia đình tôi. Cô ấy nói với người kia là muốn tô và anh ấy chấp nhận như 1 người trong gia đình mà không cần danh phận gì. Một người như chồng tôi xứng đáng để cô ấy hi sinh nhiều vậy à? Tôi có nên đi gặp cô ấy không.? Một cô gái như thế liệu có cần phải khổ sở thế không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đáng trách nhiều hơn đáng thương
Ko thể nhân danh tình yêu để ...