Hôm nay là 01/01/2017. Tôi đang ngồi viết đơn xin ly hôn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại đi đến mức này. Tôi đã từng trải qua cuộc sống của 1 đứa trẻ có cha đi ngoại tình và tôi rất sợ con mình sau này giống như tôi. Tôi đã gặp, tin và yêu chồng tôi vì tôi tin anh sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho tôi và là một người cha tốt. Trớ trêu thay, anh lại giống như cha của tôi, vì cave mà ruồng bỏ tôi. Đối với tôi, không có nỗi đau nào lớn lao như thế. Bởi lẽ, tôi biết


được, anh đã ngoại tình trong suốt thời gian từ khi tôi chưa mang thai, đến khi tôi có thai, bị sảy thai 2 lần, rồi sinh con cho anh. Ban đầu anh nói chỉ là nhắn tin qua lại, uống cf chung nhóm bạn và mới biết nhau khoảng 3-4 tháng (tôi đọc được tin nhắn vào 20/10/2016). Tuy nhiên, tôi biết được họ quen nhau từ cuối 2014 do đọc lại tin nhắn lưu trên điện thoại dù anh đã cố tình xoá đi. Và không chỉ 1, anh quen tận 2 người, xưng hô vợ chồng với nhau. Họ hẹn hò ngay cả khi tôi đang đau đớn vì mất con sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi luôn tự dằn vặt mình như vậy? Tôi đã muối mặt điện thoại cho số 0996032633 thì tắt máy, điện cho số còn lại thì bị cười chê là có chồng mà không biết giữ. Sau đó cô ta méc lại với chồng tôi và kết quả là tôi bị chồng tôi mắng chửi vì tội dám làm phiền người khác.