Tôi có chồng và 02 con trai ngoan ngoãn, tôi có cv ổn định thu nhập khá. Hiện tại gia đình tôi đang ở trong ngôi nhà do chúng tôi tự dành dụm và mua cách đây 7 năm. Chồng tôi xuất thân từ 1 gia đình khá giả, có tiền của và là con trai út với thêm 1 chị gái?


Chuyện bắt đầu cách đây 5 năm. Chồng tôi là 1 người đàn ông yêu vợ con nhưng lại dễ bị lôi kéo nên đã chót sa vào vòng cờ bạc, rồi vay nặng lãi, rồi nợ nần chồng chất tất cả những người quen biết xung quanh, tất nhiên vay cả của tôi rất nhiều, cả của gia đình Bố Mẹ anh ấy nữa. Nếu không có chuyện đó chắc chắn tôi cũng sẽ dành dụm được ít nhiều cho con cái nhưng thật sự tôi cứ thương chồng mỗi lần bị đòi nợ nên lại bỏ ra hết để bù đắp cho chồng.


Khi tôi đánh những dòng tâm sự này là lúc mà chồng tôi bị đòi nợ với số tiền khổng lồ và điều gì xẩy ra chắc các bạn cũng đoán được là chúng tôi phải chấp nhận bán đi ngôi nhà đang ở để trả nợ.


Nếu như mọi chuyện cứ sắp xếp thứ tự như tôi đang kể thì lại đi 1 nhẽ đằng này nhà thì chưa bán được mà chủ nợ thì xiết nên chúng tôi đành phải xin sỏ, thậm chí quỳ lạy........... bố mẹ chồng tôi để vay tiền trả nợ trước với lời hứa là sẽ bán nhà đi trả.


Sau khi mọi việc đã hòm hòm,(Bố Mẹ chồng tôi đã cho chúng tôi vay tiền sau khi bắt ký 1 HD ủy quyền toàn bộ ngôi nhà cho Bố Mẹ) cả gia đình nhà chồng tôi thúc ép vc chúng tôi phải bán nhà gấp để trả nợ cho Ông Bà. Tất nhiên vc chúng tôi đã cố gắng mọi cách để bán bằng được ngôi nhà, chấp nhận bán rẻ.


Hôm nay cũng là ngày tôi vừa ký HD bán nhà.


Tại sao tôi lại lên đây kể lể chuyện nhà mình vì tôi thực sự buồn vì chồng, buồn vì Bố Mẹ chồng tôi.


Tôi cũng là 1 nạn nhân trong chuyện này, ngôi nhà cũng có 1/2 là của tôi vậy mà Bố mẹ chồng tôi một mực bán nhà và giữ chặt lấy tiền,khi tôi ký giấy tờ còn chưa dứt bút Bố Mẹ chúng tôi đã vơ bọc tiền cất vào tủ cứ như sợ bị tôi cướp mất, không thèm trao đổi với tôi 1 câu nào, bán được bao nhiêu tiền, trả ai bao nhiêu, như thế nào, Bố Mẹ chồng tôi coi như không có tôi trên đời này mặc dù trong cuộc sống gia đình chính tôi mới là người thu nhập chính, chi tiêu chính....


Tôi rất buồn và không biết làm gì trong hoàn cảnh này, Bỏ chồng ư? tôi rất yêu 2 con trai và không muốn các con bị tổn thương.


Nếu cứ kéo dài như thế này liệu cuộc đời các con tôi sẽ đi về đâu?


Sao Bố Mẹ chồng tôi ác thế? các cháu ko có nhà ở mà cũng ko cho gia đình chúng tôi đến ở nhờ, lúc nào mẹ chồng tôi cũng luôn miệng đi thuê nhà đi????


Đau xót quá, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ??? với 1 khoản nợ mới vay cho chồng quãng 3, 4 trăm triệu.


có nên dứt ra để 3 mẹ con tôi làm lại từ đầu? có cách nào thức tỉnh lòng thương của gia đình nhà chồng tôi??


Tôi xin tất cả 1 lời khuyên chân thành?????????????????????