tôi muốn ly hôn nhưng chồng không cho nuôi con khi con tôi mới được 8 tháng tuổi
Lấy chồng quá vội vàng tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho hạnh phúc của đời mình. Tôi nhận lời yêu và cưới chồng tôi chỉ vẻn vẹn có 3 tháng (sau 6 tháng anh theo đuổi tôi). Ngày theo đuổi và ngày yêu nhau anh khác hoàn toàn so với khi đã cưới được tôi làm vợ. anh ngày càng xuất đầu lộ diện là một kẻ cục cằn thô lỗ, ham chơi, đặc biệt là anh rất thích nói phét và luôn tỏ ra ga lăng trước mặt đàn bà con gái ngay cả khi đã có vợ rồi. Điều này khiến tôi buồn và đau lòng vô kể nhưng nó vẫn chưa thấm vào đâu so với việc ngày tôi bầu bí anh đã cặp và hẹn hò với gái, anh còn thường xuyên lên face nhắn tin tâm sự nói xấu vợ với người yêu cũ. Tôi biết hết và có chụp ảnh những tin nhắn đó làm bằng chứng thì anh lại giải thích, anh nói anh chỉ trêu đùa bọn vớ vẩn tý thôi và xin lỗi tôi. Nếu khi anh xin lỗi rồi mà tôi còn làm căng thì anh cũng sẵn sàng sưng mặt với tôi và bơ tôi luôn mặc cho tôi có khóc lóc, nhịn ăn thế nào thì anh cũng mặc. Ngày tôi bầu bí anh còn thường xuyên đi chơi khuya mới về, hôm nào về sớm nhất cũng là 11h, còn bình thường thì 1, 2 h sáng. Tôi có gọi điện thì anh lại cáu gắt.Vì nghĩ mình ở nhà ăn bám chồng nên tôi cứ thế nhẫn nhịn ( tôi bầu bí ốm lên ốm xuống nên bắt buộc phải xin nghỉ việc). Và tôi cứ thế chịu đựng rồi cũng tới ngày tôi sinh con đến nay con gái tôi cũng đã được 8 tháng tuổi rồi. Anh vẫn giữ thói ham chơi, vừa rồi anh tham gia chơi cá độ và bài bạc, nợ nần 500 triệu. Bố mẹ chồng tôi bảo anh nợ nần thế này tôi cũng phải có trách nhiệm vay mượn trả nợ giúp chồng tôi, nhưng xin thưa với các bạn hoàn cảnh của tôi bây giờ chỉ biết ở nhà chăm con thì tôi biết vay mượn đâu để trả nợ cho anh???? Mẹ chồng tôi bảo tôi về nói dối bố mẹ đẻ tôi là chồng tôi làm ăn thua lỗ giờ cần vốn để làm ăn nhờ bố mẹ vay giúp lấy 100 triệu. Nhưng tôi làm sao có thể nói dối chuyện này với người đã sinh thành, mang nặng đẻ đau ra tôi cơ chứ. Hơn nữa 100 triệu đối với bố mẹ tôi ở quê cũng không phải là khoản tiền nhỏ, nhà chồng tôi thuộc diện có điều kiện họ có thừa khả năng để trả nợ nhưng lại luôn yêu cầu bố mẹ tôi cũng phải có trách nhiệm và luôn nói việc chồng tôi vay nặng lãi để cờià mắng tôi đặt điều bêu dếu chồng, nói xấu chồng với nhà ngoại, rồi bảo chồng tôi liệu mà biết đường sống với bố mẹ tôi. bà mắng tôi là không có trách nhiệm với chồng, loại vợ gì mà không biết thương chồng, Tôi đau khổ chỉ biết khóc. trược giờ chồng tôi đã vô tâm với nhà ngoại giờ lại thêm chuyện này, anh càng tỏ ra bất cần nhà ngoại, tết nhất không một lới hỏi thăm bố mẹ tôi. ngày bố tôi chuẩn bị vào nam làm, tôi xin bố mẹ tôi chông và chồng tôi cho cháu về choi với ông ngoai khi nào ông đi thì mẹ con tôi sẽ về, thế đc 4 hôm thì bố tôi đi tôi cũng dự về nhà chồng luôn, nhưng bà ngoại khóc quá trời tại phải xa bố tôi và nhớ cháu, nghĩ mẹ thui thủi một mình, thuong mẹ nên tôi bảo bố tôi điện xin phép mẹ chồng tôi cho mẹ con tôi đc ở lại thêm 5 ngày mà mẹ chông tôi không chịu bà còn tỏ thái độ với tôi khi tôi gọi điện về, còn bản thân tôi cũng gọi điện xin chồng tôi nhưng anh không đồng ý và cũng tỏ thái độ với tôi. tôi buồn và thương mẹ tôi, chồng tôi có thể bỏ nhưng tôi không thể bỏ bố mẹ. nghĩ thế tôi quyết ở lại với mẹ tôi thêm vài ngày nhưng mẹ tôi sợ tôi sẽ khó sông khi về nhà chồng nên mẹ bắt tôi về. giờ tôi chỉ muốn đc ly hôn thôi, nhung con tôi mới đc 8 tháng tuổi, tôi quá chán cs ở nhà chồng rồi. tôi thương con tôi lắm tôi phải làm sao bây giờ. khi tôi bảo với chồng ly hôn tôi sẽ nuôi con vì con quá nhỏ. nhưng anh ko nghe và nói sẽ cho tôi biết tay nếu tôi cố tình mang con đi kể cả luật pháp đã quy định, tôi phải làm sao bây giờ ạ, tooi khổ quá, làm sao tôi có thể bỏ con ở lại được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ly dị xong có thể...
Nhưng bạn này gặp phải thằng Chí Phèo, nó bảo luật quy định mà nó ko đồng ý thì nó...