Tôi đã hai lần dang dở, lòng tin nơi đàn ông đã mất, tôi đã gặp anh , sự quan tâm chăm sóc của anh khiến tôi dần tin tưởng đã gặp được người thật lòng yêu thương mình, khó khăn lắm tôi mới quyết định chuyển đến sống cùng anh , nhưng tôi đã phát hiện một sự thật, anh không phải là người chung thủy như tôi nghĩ, sống với tôi nhưng vẫn nuôi một cô gái khác đáng tuổi con mình, tôi phát hiện trong lòng anh ta cô gái đó luôn ngự trị, anh ta đã hứa sẽ rời xa cô ta khi giúp cô ta ổn định, đó chỉ là lời nói dối chỉ có tôi ngu mới tin vào điều đó và chờ đợi anh ta thực hiện lời hứa, hằng ngày anh viện đủ lý do để ra ngoài gọi cho cô ta , tôi thật sự đau khổ không biết phải làm gì, từ ngày sống với anh tôi mới thấy sự ích kỷ của anh, anh bắt tôi ở nhà không được ra đường,chỉ được đi với anh , không được gặp bạn bè hoặc đi đâu với bạn, trong khi anh ra ngoài giao du những mối quan hệ không rõ ràng, anh không cho tôi được kiểm tra điện thoại của anh, anh thì thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi, chúng tôi đã rất nhiều lần chia tay tôi không chịu được cách sống của anh, cuối cùng tôi vẫn không bỏ được anh , sống trong đau khổ, tôi đã thật sự tuyệt vọng, tôi chỉ nghĩ đến giải thoát cho tôi rời xa khỏi thế giới này, rời xa anh tôi cũng giống như đã chết, tôi thật ngu nhưng tôi không biết phải làm sao , mỗi ngày anh ra khỏi nhà tìm cô ta, trái tim tôi đau đớn tôi chì muốn chết đề khỏi đau khổ , tôi đã uống thuốc an thần quá liều mỗi ngày để quên đi nhưng vẫn không hiệu quả, nếu tiếp tục sớm muộn gì tôi cũng ngộ độc thuốc mà chết, nhưng tôi không kiếm soát được bản thân, tôi phải làm sao đây,


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3