Tôi là người thứ 3, đã bao nhiêu lần muốn dừng lại, nhưng chưa dừng lại được.
Tôi biết điều tôi là không ai ủng hộ, khi chuyện vỡ lỡ sẽ làm tan nát một gia đình đang hạnh phúc. Nên nhiều lần tôi muốn chấm dứt, nhưng vẫn chưa kết thúc được. Bây giờ đây, tôi đang muốn thật sự chấm dứt nhưng vẫn chưa làm được.
Vào diễn đàn này, tôi thấy nhiều mẹ bị tổn thương vì NT3 và NT3 cũng bị ném đá rất nhiều, qua những topic trên đây, tôi biết mình cũng làm sai nhiều, và tâm tôi vẫn bảo mình rằng, mình cũng chỉ là một quán trọ cho người chồng, và cũng biết mình chả là gì với người chồng đó, có mình thì vui 1 chút, không có mình thì thiếu đi 1 chút thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của anh ta. Nhưng nghĩ tới, nghĩ lui, tôi vẫn chưa kết thúc được. Tôi ghét bản thân mình quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
Thời gian qua mình chia sẻ câu chuyện của mình, và nhận được không ít sự chia sẻ động viên của mọi người, mình cảm thấy rất...
Thằng đàn ông ngoại tình chỉ nghĩ được rằng: nếu vợ ko biết thì ta cứ vui vẻ bên ngoài. ..Gặp...
Em đã xác đinh được rồi mà, cho em thời gian đến hết năm em nhé, đừng giành chồng chị nữa,...
Chẳng cần làm như vậy làm gì, làm vậy sao quên được nỗi đau và sự tổn thương, bạn thích gặm nhấm...