Tôi cũng hơn 30 tuổi vợ kém tôi 2 tuổi. Tình yêu của tôi với cô ấy thật đẹp 8 năm tìm hiểu vượt qua nhiều sóng gió . bây giờ có cháu bé đầu 4 tuổi bé 2 được 7 tháng . Trong tôi vẫn rất yêu vợ nhưng tôi là người chẳng ra gì , từ khi lấy nhau tôi đã 4 lần đánh vợ tôi ( 1 lần khi mang thai và 2 lần vợ đang bế con ) thật sự tôi là người bất tài nhưng rất thương vợ con . Tôi thuộc người gia trưởng ăn vào suy nghĩ mất rồi . vợ tôi là người ăn nói không khéo nóng nảy lên là hất hết tất cả suy nghĩ nhất thời nông cạn nên cãi nhau với mẹ chồng dùng nhiều từ xúc phạm , vợ tôi rất hay tìm cách nói xấu gia đình với tất cả mọi người . thật sự trong gia đình có quá nhiều điều không thể nói hết ,tôi nóng tính không nhịn được đã đánh vợ lần thứ 4. Hôm nay là hôm thứ 2 vợ tôi về nhà ngoại mang theo cháu 7 tháng còn 1 cháu vẫn ở với tôi . thương vợ và con trong tâm thật lòng xin lỗi vợ mong muốn chịu những nỗi đau tôi đã gây ra cho vợ . việc không nằm trong kiểm soát của tôi khi vợ tôi bỏ đi lần này có sự ủng hộ của bà ngoại và mẹ tôi thì không muốn tôi níu kéo vợ tôi . đây là lần đầu tôi viết tâm sự lên mạng mong góp thêm 1 chuyện về gia đình không có hồi kết... tôi tôn trọng quyết định của vợ vì tôi vẫn yêu nhưng tất cả đều không như chung tôi mong muốn . CHÚC CẢ NHÀ SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC