Tôi đang có một vấn đề rất khó giải quyết và cần sự tư vấn của cả nhà.
Tôi đang có một bé trai 18 tháng tuổi. Cháu thông minh, nhanh nhẹn và rất hay làm trò để cả nhà cùng cười. Tôi tự hào và khẳng định được việc mình sinh ra cháu là một thành công và mình đã làm đúng (tôi sinh con một mình).
Một tháng trc đây, bố cháu muốn nhận cháu và đã đến nhà tôi để xin phép bố mẹ tôi cho chúng tôi quay lại với nhau. Bố mẹ tôi cũng vì cháu mà đồng ý và ko hề trách cứ hay cư sử không đúng với anh ý. Nhg vấn đề ở chỗ là gia đình bên đấy kô đồng ý để chúng tôi quay lại với nhau cho dù biết rõ nhóc nhà tôi là cháu nội nhà họ (tôi đồng y cho đi xét nghiệm ADN).
Bố cháu thì cũng nói với tôi rằng muốn về ở với 2 mẹ con cho dù gia đình không đồng ý, nhg đã 1 tuần nay anh ý ko gọi điện cũng ko về thăm con. Tôi gọi điện thì lúc nghe, lúc ko. Tôi cũng chưa biết nên làm thế nào. Tôi định sẽ đưa con dến nhà bên đây để nói chuyện, nhg mà nói gì bây giờ khi mà có khi chính bố nó cũng không quyết định việc của mình.
Anh thì nói la anh se về ở với 2 mẹ con, nhg thai độ như vậy thi buộc tôi phải suy nghi.
Bây giờ tôi đang rất hoang mang, ko biêt làm thế nao cho đúng.