Thôi là hết chia ly từ đây,


Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi!


Vợ để lại một tập hồ sơ "Thuận tình ly hồn" kèm theo bức thư.


Đây là lần thứ 9 nếu chồng nhớ không nhầm vợ đưa ra đơn ly hôn. Lá đơn lần thứ 8 chồng đã ký rồi, năm 2011 để vào trong tập hồ sơ.


Cũ rồi, phải viết lá khác mới có hiệu lực pháp lý chứ em. Ai người ta lại chấp nhận một lá đơn tẩy xóa.


Càng đọc sách, nghiền ngẫm đời sống nhiều, anh càng hiểu thêm về vấn đề của vợ chồng mình.


Có lẽ anh là con người cổ hủ, còn em là tư tưởng mới, mình thể chia sẻ với nhau nữa hay sao.


Là con người cổ hủ, anh nói với em rằng: em ơi, anh chẳng gì cũng hơn em 5 tuổi, em ăn nói cho tôn trọng, đừng mày tao, thằng nọ thằng kia.


Anh rất cổ hủ,và em là vợ anh, gọi em thế này em thế kia, trong đầu anh cũng chửa có ý nghĩ là em là "con" hay "mày", vậy nên chửa bao giờ nói ra mồm từ đó.


Là con người tư tưởng mới: em bảo, vợ chồng cũng chỉ ngang phân thôi, cá mè một lứa, gọi mày tao thì sao?


Vợ của cậu em, em nói xa xả vào mặt. Bố mẹ em nói, em bảo bố mẹ biết gì, để con nói cho mà nghe


Bố em bảo, em phải tôn trọng người lớn tuổi, nhất là đó còn là người trong nhà, tất nhiên là nó có vào lỗ tai, nhưng không vào đầu em.


Anh nói chuyện với Bố em, bố ơi, vợ con nó có nhiều cư xử không đúng, đang tự cho mình là "con đầu đàn", cần phải chấn chỉnh lại.


Bố thở dài, bố nói nhiều với nó rồi, có lẽ do nhiều ức chế trong cuộc sống, nơi làm việc, chuyện gia đình.


Cái con nói cũng có lý nhưng các con lớn rồi, bố mẹ cũng chỉ biết khuyên bảo.


Bố vợ tôi là người đọc sách nên tôi thường trao đổi nhiều vấn đề.


Anh sẽ làm lại đơn ly hôn, lá đơn thứ 10 này sẽ là của anh viết ra. Em hãy ký vào nó nhé.


Anh không trách em, em đang sống theo bản năng và anh không đủ khả năng để đưa em về đúng vị trí.


Còn nhiều chuyện nữa, nhưng thôi, để lúc nào có thời gian, anh sẽ viết ra, để chị em trên diễn đàn có thể rút kinh nghiệm trong việc của mình.


Chồng sắp cũ của em.


Anh.