Tôi lấy chồng được 4 năm có chồng làm bồ đội và cậu con trai. Hạnh phúc tưởng chừng viên mãn chỉ cần làm ăn vun đắp tương lai nhưng tôi lại có những phút không làm chủ bản thân. Tôi đã phản bội chồng mình, tôi không biện hộ cho bản thân mình vì tôi không xứng đáng .Nhưng tôi đã và đang sống trong sự dằn vặt nó như có thể bóp ngạt tôi bất cứ khi nào. Lúc nào cái chết cũng ẩn nấp trong tâm trí tôi nó như con đường cuối mà tôi có thể giải thoát cho mọi thứ. Chồng tôi nói tha thứ cho tôi, tôi cảm thấy cuộc đời mình được cứu vớt thêm một lần nữa , nhưng khi chúng tôi đối diện với nhau lại không thể , chúng tôi dằn vặt lẫn nhau. Tôi cố gắng như thế nào cũng không thể làm hài lòng. Tôi khao khát được làm lại nhưng tôi phải làm sao. Mỗi khi nhắc lại tôi thấy mình quá tồi tệ và chỉ muốn kết liễu để lỗi lầm của mình mang đi xa mãi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1