tôi thấy cuộc sống của tôi từ bé đến lớn toàn gặp chuyện buồn, nhà có hai anh em nhưng anh tôi sinh ra là đứa con được mong đợi, còn tôi sinh ra lại là đứa con mà mẹ tôi muốn bỏ đi ( đã lên bàn thủ thuật rồi) khi tôi tượng hình 2 tháng tuổi, vừa may lúc ấy có người can ngăn vì nói đứa bé này sẽ là trai, khi sinh ra biết tôi là gái, mẹ tôi rất thất vọng. Lớn lên biết chuyện tôi buồn lắm nhưng chưa một lần dám nói ra. Năm tôi lên 6 tuổi, bố mẹ li hôn, rất nhanh, mẹ tôi chọn nuôi anh, bỏ tôi lại cho bố, rồi dẫn anh tôi đến sinh sống ở một tp khác.


Năm tôi 12 tuổi, bố lấy vợ khác, mẹ đón tôi đến sống cùng mẹ và anh, nhưng anh tôi ra sức can ngăn ko cho( tôi đến giờ vẫn ko hiểu vì sao anh tôi lại ghét tôi đến thế), nhưng mẹ vẫn cương quyết đón tôi về sống chung, trong 1 năm sống cùng, tôi thấy anh tôi được mẹ nuông chiều vô cùng và anh rất hư hỏng, cãi láo , thường xuyên giận mẹ khi ko được đám ứng là bỏ nhà đi bụi, bắt mẹ và bố dượng phải đi tìm, làm anh nhưng chưa bao giờ nhường nhịn em, luôn ganh đua với em từng tý một, nhiều lần đánh đập em, nhưng mẹ vẫn ko bao giờ trách mắng hay bảo vệ tôi... thế rồi thấy tình hình anh tôi luôn ganh tị như vậy, và suốt ngày chửi bới tôi nên sau 1 năm thì mẹ cho tiền bảo tôi về thăm bố, khi tôi về quê cũ chơi 1 tuần thì nhận thư phát chuyển nhanh mẹ gửi cho bố nói là giữ tôi ở lại nuôi vì tôi hư hỏng, hỗn láo...( hoàn toàn bịa đặt)... tôi đọc thư và ko đưa cho bố, khóc suốt 1 ngày rồi đi tàu về nhà mẹ, tôi gọi mẹ ra ga rồi nói " nếu mẹ ko muốn con ở đây thì nói một lời con sẽ đi ngay bây giờ, nhưng con sẽ ko về nhà bố vì nới đó ko dành cho con, chứ đừng lừa con ra thăm bố rồi viết thư nói xấu con như vậy"


mẹ tôi đã khóc và xin lỗi là ko hiểu sao lúc đó lại làm vậy, vì mẹ thấy tôi sống ở đây bị anh chửi bới nhiều chắc tôi ko sống được...( nhưng sự thực là anh tôi ko cho tôi ở cùng), và sau đó đưa tôi về nhà, hứa từ sau sẽ ko đuổi tôi đi nữa, tôi nghe lời trở về ( thật sai lầm)


có rất nhiều chuyện mẹ thể hiện là phân biệt đối xử nhưng tôi ko muốn kể lể dài dòng... thời gian trôi đi, chúng tôi đều trưởng thành có gia đình và ở riêng...anh tôi thì sau 2 lần kết hôn thì anh chuyển đi đâu là mẹ tôi theo đến đấy, chăm con chăm sóc cho con của anh, còn tôi đẻ muốn về nhà mẹ 2thang mà mẹ từ chối, mấy tháng ko bao giờ đến thăm cháu, tôi bế con đến nhà bà, mẹ tôi hỏi " đem nó xuống đây làm gì?", tôi nằm bv cả tuần lễ bà đến thăm đúng 1 lần15p rồi về, ko nấu cho tôi được bát cháo, tất cả mọi việc chăm sóc tôi một tay mẹ chồng tôi lo, đêm bà trải chiếu dưới đất ngủ trong bv với tôi, môt tay nấu cháo, đổ bô cho tôi...cả bv ai cũng tưởng mẹ chồng tôi là mẹ đẻ.


gần đây mẹ tôi bán nhà lấy tiền đi du lịch, gửi tiết kiệm, cho anh em mượn làm ăn, và cho anh tôi 300trieu ( cái này mẹ giấu) tôi, không cho tôi một đồng nào, vấn đề là anh tôi rất giàu, có biệt thự, ô tô, làm lương 4kusd/th, trong khi tôi thì đang ở nhà thuê, làm công chức nhà nước lương tháng 7tr, tôi ko biết vì tôi nghĩ tiền của mẹ thì mẹ làm gì là quyền của mẹ, tôi chưa bao giờ xin xỏ ( mẹ tôi rất keo kiệt), thời gian đó tôi có mượn mẹ 10tr, chưa đầy 1 tháng mẹ bảo tôi trả mẹ để mẹ đi chợ trong khi mẹ có 500tr gửi tiết kiệm .


khi biết chuyện tôi rất buồn và nói mẹ phân biệt đối xử, mẹ nói vì anh tôi lúc trước có sắm cho mẹ ti vi tủ lạnh, đưa đi du llich nên giờ bán nhà ko cho thì nó nói nó chửi, mẹ ko muốn mang tiếng... mẹ nói nếu tôi ganh tỵ với nó thì mẹ cho tôi nhưng tôi từ chối ko lấy, mẹ bảo " tự ái ko lấy thì thôi" đêm nằm nghĩ lại chuyện ngày xưa tủi thân nước mắt cứ trào ra ướt gối, có lẽ mình nghèo ko lo cho mẹ được nên bị đối xử vậy, hay tại mình ko phải là con trai? hay mình là đứa con vỡ kế hoạch của mẹ? trong khi mẹ bệnh đi cấp cứu bv, anh tôi vẫn bỏ đi chơi, còn tôi một tay chăm sóc, thức đêm thức hôm...bỏ con nhỏ ở nhà đến hầu hạ cơm nước, đưa mẹ đi khám bệnh... cuối cùng tôi thấy mình như ko phải con mẹ đẻ ra. Hôm rồi mẹ nói có cần tiền mẹ đưa, nhưng tôi vẫn vui vẻ bt, tôi bảo " con nhiều tiền lắm, cuộc sống của con bây giờ rất tốt, con suốt ngày đi ăn nhà hàng, dùng hàng hiệu... con ko thiếu tiền đâu, mẹ đừng lo", mẹ bảo " uh vậy tốt" nhưng thực tế cố gắng chi tiêu trong khoảng 10tr/th cho cả gia đình.